12-17-2013
|
#10
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,642
Thanks: 62,018
Thanked 61,848 Times in 19,952 Posts
Mentioned: 130 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8790 Post(s)
Rep Power: 86
|
Quote:
Originally Posted by krypton
Chỉ "thanh niên" sao?
Cả mấy lão cả đời chỉ biết có tiếng Việt mà còn viết sai chính tả tùm lum (nói gì hỏi ngã), vậy mà vẫn "hoành tráng" sửa lưng hết người này đến kẻ nọ ...mới "choáng" chứ! MơK!
|
Đừng có "Cải Dóng" nữa. Người xưa hay nói "Tốt Khoe Xấu Che". Nhưng bây giờ cứ nhìn cái đám dốt nát cứ vạch lưng cho người ta xem thẹo, như vậy thì nên khen hay nên chê đây?
Khi viết chữ lên những tấm bảng quảng cáo, báo chí hay thậm chí là bích báo thôi. Người ta cũng cần xem xét lại kỹ lưỡng rồi mới dám đưa lên. Học sinh tiểu học khi viết chính tả cũng dùng đầu óc bé nhỏ của mình suy nghĩ rồi mới dám bỏ dấu. Còn cái đám "Đỉnh Cao nhưng Trí Tệ" thì cứ tự nghĩ đến cái óc Khỉ "Hoành Tráng" của mình. Chẳng cần biết đúng hay sai cứ quẹt đại cho có rồi treo trên, miễn sao trông cho thật "Hoành Tráng" là được rồi. Cái này người ta gọi là "Dốt mà hay nói chữ".
Khi xưa thì người giỏi chữ làm nghề báo chí. Nay thì kẻ dốt chữ lại thích làm báo đạo, còn người hay chữ lại bỗng dưng trở thành đọc giả bất đắc dĩ.
|
|
|