Kỳ Duyên nhận định quá chính xác. Tui cũng nhận thấy điều đó.
Còn cái đứa bù lu bù loa rằng Kỳ Duyên nói như vậy là chia rẻ tinh thần đoàn kết dân tộc. Đoàn kết cái háng của nó thì có. Chém giết hay đánh hội đồng hay ăn hôi ăn chùa của ai thì tụi nó rất là đoàn kết, còn không thì sống chết mặc bay.
Cứ coi cái kiểu tụi nó tung hình ảnh của những kẻ xấu số vì tật nguyền, bệnh tật hay nghèo đói để ăn xin của bố thí thì biết. Bao năm trời người đau ốm liệt giường hay mắc bệnh hiểm nghèo hoặc gia cảnh xác sơ mà tụi nó đoàn kết cái đéo gì để những kẻ khốn cùng kia phải sống thê thảm như vậy, đến độ phải đăng báo để ăn xin mà tụi nó cũng chỉ bố thí vài ngàn đồng chỉ đáng muối bỏ biển.
Toàn một lũ giả tạo, lúc nào cũng kêu gào lên là đoàn kết, nhưng bản chất thì mọi rợ, nếu không đã tự giác làm sao để đất nước giàu mạnh, dân chúng phú cường, đàng này mạnh đứa nào đứa nấy bợ cái đống phân cộng sản để bú liếm mà vẫn ăng ẳng ca bài đoàn kết.
|