http://www.youtube.com/watch?v=z2zIg3dCVgE
Thật là quá nhục nhã cho một tên Thủ Tướng. Cả đến một câu tiếng Pháp thông thường và lời xã giao cặn bản cũng không biết nói. Nhục cho một tên dốt nát làm đại diện cho một nước, và để rồi trở thành một trò hề độc nhất vô nhị trong lịch sử Việt Nam.
Khi mở miệng ra xin người ta cho thông dịch trực tiếp, thằng này có thấy ngượng miệng hay không vậy ta? Một câu chào hỏi không biết mà cũng đi xin ăn thập phương. Chưa có ai mặt dày hơn đám CSVN này. Chỉ mắc cười lúc nó quay lòng vòng tìm người thông dịch, mà mấy người kia ngỡ là nó muốn nhờ kéo màn cửa lại.
Quá là NHỤC NHÃ.
Last edited by phokhuya; 09-29-2013 at 21:15.
|