“Khi nhận ra lỗi sai của mình tôi đã chủ động trực tiếp gọi điện nói chuyện, thành thực nhận sai, không biện minh và ăn năn xin lỗi”
Ngay sau khi bị ném đá tơi tả về status miệt thị giáo viên đăng trên facebook, chúng tôi đã tìm gặp Nhật Linh để tìm hiểu về vấn đề này.

Chào Nhật Linh, bạn có muốn nói gì về status bạn đã đăng trên facebook cá nhân ngày 23/9 vừa rồi?
Tôi là một người trẻ luôn ý thức được rằng: mình đang trong quá trình sắp trưởng thành và cần trưởng thành. Cách đây một vài ngày tôi có gây ra một lỗi lầm khó để bỏ qua. Tôi đã có một số nhận xét hoàn toàn chủ quan và không tích cực về một giảng viên ở trường Đại học. Ngay sau đó, khi nhận ra lỗi sai của mình tôi đã chủ động trực tiếp gọi điện nói chuyện, thành thực nhận sai, không biện minh và ăn năn xin lỗi. Cô giáo cũng rất nhẹ nhàng khuyên bảo tôi. Qua đây tôi đã nhận ra nhiều bài học lớn về ứng xử. Tôi tin là lời xin lỗi của mình đã không quá muộn màng.Đối với cá nhân tôi, tuổi trẻ có quyền được sai, nhưng không có nghĩa là được phép sai thoải mái và sai bừa bãi. Tất cả đều có giới hạn của nó. Thực ra câu nói “Tuổi trẻ có quyền được sai” mang ý nghĩa là “bạn đang trẻ, bạn có quyền thất bại.” Tôi tuyệt đối không cổ vũ những hành động sai trái, lầm lỗi của người trẻ. Tuy nhiên, không ai là hoàn hảo, tôi cũng vậy, tôi là một người trẻ và cũng đã từng mắc phải những sai lầm. Tôi không phủ nhận điều đó.
Bạn có cảm thấy mệt mỏi với những ý kiến gay gắt của các bạn học về lỗi sai của mình không?
Tôi thấy mình sai, chẳng thể chối cãi, chuyện nhận những ý kiến gay gắt là điều khó tránh khỏi. Bởi thực sự là mình đã sai và hơn ai hết, đã tự nhận ra được điều đó. Tôi cho rằng, ngã đau thì nhớ lâu, những ý kiến gay gắt cũng giống như cứa sâu vào thân cây non thêm vài nhát. Sự trưởng thành mạnh mẽ sẽ lớn lên từ những vết cứa rồi sẽ lành lặn đó.
Bạn rút ra được điều gì từ sau việc này?
Một câu chuyện, một biến cố nhưng đối với tôi là một cơn bão lòng, dù cơn bão nào cũng sẽ có lúc lặng gió. Sau bài học của tôi, mong rằng có nhiều bạn trẻ rút ra được kinh nghiệm. Hãy nghĩ thật kĩ trước khi nói vì một lời nói buông ra vô tình có thể khiến đối phương bị thương tổn. Nếu chúng ta không muốn tổn thương thì cũng đừng đem điều đó đến cho bất cứ ai cả.
Qua đây, một lần nữa xin gửi lời thực tâm xin lỗi và lời cảm ơn đến những người bạn, những anh, chị, các thầy cô giáo đã tin tưởng tôi và có lòng bao dung đối với lỗi lầm của một người trẻ.
Bạn cũng vừa đăng tải trên facebook cá nhân một status về chuyện bạn tin Huyền Chip – nhân vật gây bão dư luận trong thời gian qua, có phải bạn đang cổ vũ cho lối sống ngông cuồng của những người trẻ?

Như tôi đã nói tôi vẫn luôn tin Huyền Chip. Tôi tin rằng sự can đảm của cô ấy là có thực. Sự can đảm đó tạo nên sự khác biệt. Dám can đảm để dám khác biệt. Bạn đâu thể tìm thấy Huyền Chip thứ 2 - y hệt cô ấy? Đối với một người trẻ như tôi, nhìn thấy những người trẻ khác đôi mắt luôn có lửa, trái tim nhiệt huyết đi theo đam mê dẫn đường, tâm hồn tự do, có quyết tâm hành động... thế là quá đủ để chính mình cũng được đốt thêm nhiệt khát khao và có thêm năng lượng.
Tôi không nghĩ rằng sống khác biệt là sống ngông cuồng. Tôi cho rằng nếu một người trẻ có lúc cảm thấy chán nản thì tại vì họ chưa đủ can đảm để thay đổi chính mình và làm mới cuộc sống thôi.
Về vấn đề này, tôi xin phép không bình luận.
Cảm ơn Linh về buổi trò chuyện này, chúc Linh sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và thành công hơn trong công việc của mình!
tm