Trước đây danh từ đại gia dùng để gọi những gia đình đông đúc ông bà cha mẹ con cái cháu chắt sống chung trong một căn nhà lớn. Nhưng không biết từ lúc nào cái đám cán ngố lại gọi mấy thằng Triệu phú tiền đồng là đại gia. Đúng là lạm dụng ngôn ngữ một cách biến thái.
Về thằng Dũng lò vôi thì chắc nhiều người cũng đã biết nó dựa vào cái thế là chồng của đứa con nuôi của tên Việt cộng sừng xỏ Võ Văn Kiệt để ngang nhiên thâu tóm hàng loạt đất đai ở Bình Dương về tay nó. Giờ chắc nó thấy thằng trọc phú bầu Kiên bị mấy thằng ở trung ương tóm cổ vì ăn chia không đều nên nó sợ đến lượt nó vào nhà đá bóc lịch và đã tính đến chuyện trao hết gia tài cho con của nó. Nhưng nó ngu ở chỗ là cộng sản mà cướp thì có là của ai đi chăng nữa tụi nó vẫn cướp.
Ngoài ra ở Việt Nam còn một đám dân ngu si đến độ biết thằng Dũng lò vôi cướp trắng đất đai của nhiều người để xây cái chùa quốc doanh đại nam quốc tự rồi dùng làm phương tiện kinh doanh bằng cách bán vé vào cửa cho những đứa ngu ngốc vào xem để làm giàu cho nó. Một cái vé vào cổng mà nó chém tới 15 đô mà vẫn có đứa điên khùng vào xem. Toàn một đám dốt nát làm giàu cho thằng lưu manh.
Last edited by darkray; 09-23-2013 at 21:20.
|