View Single Post
Default Tại sao giới cho vay nặng lãi thoải mái tung hoành?
Old 09-15-2013   #1
Romano
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Romano's Avatar
 
Join Date: May 2007
Posts: 138,156
Thanks: 9
Thanked 6,559 Times in 5,505 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 38 Post(s)
Rep Power: 174
Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10
Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10Romano Reputation Uy Tín Level 10
Có người quan niệm cho vay nặng lãi là một “nghề”, người thì cho rằng đây chính là “nghề” làm phúc, giúp đỡ mọi người có vốn làm ăn trong lúc cần thiết, giải quyết được công việc một cách kịp thời.



Người thì cho rằng đây là một “nghề” khiến bao người tan cửa nát nhà, lâm vào thế cùng lực kiệt, thậm chí phải tìm đến cái chết…


Chân dung những kẻ “buôn tiền”…


Họ xuất thân từ nhiều thành phần, hoàn cảnh khác nhau trong xã hội như tiểu thương, người làm nghề tự do, thậm chí cả viên chức. Nhưng họ có một điểm chung là có tiền (bằng nhiều nguồn khác nhau) và có nhu cầu cho vay tiền lấy lãi. Một số người “có duyên” trong lĩnh vực này trở nên giàu có một cách nhanh chóng và chính điều này tạo ra sức hút ma quái với những người có vốn, bởi họ nhận ra rằng, không buôn gì bằng “buôn tiền”. Thậm chí, không có vốn nhiều người cũng sẵn sàng “mượn vốn” của người khác để “kinh doanh”.

Chị S, 55 tuổi, công nhân, mới về hưu. Em gái chị lấy chồng Đức, định cư ở nước ngoài thường xuyên gửi tiền nhờ chị giữ hộ. Sẵn tiền của em gái, lại không biết làm gì, chị quyết định dùng số tiền đó cho vay lãi. Từ khi làm nghề này, chị bận rộn hơn nhưng thu nhập cao hơn cái thời chị còn làm công nhân nhiều lần.

Vợ chồng H, có một cửa hàng kinh doanh nhỏ với 2 con đang tuổi ăn học. Cuộc sống của hai vợ chồng cô và các con khá ổn định do không phải thuê cửa hàng và tiền cho thuê một phần căn nhà cô đang ở. Nhưng cô không bằng lòng với những gì mình đang có. Cũng tình cờ, vợ chồng cô quen một cặp vợ chồng làm nghề cho vay lãi. Với số tiền tích cóp được và tiền huy động của anh em trong nhà, cô đã có số vốn kha khá để cho vay lãi. Người ta thấy vợ chồng cô bắt đầu thay đổi từ cách ăn tiêu đến lời ăn tiếng nói rặt giọng “hợm của”, “trên tiền”. Và giờ đây cũng không ít người bắt đầu “kính nể”, “quị lụy” vợ chồng cô, vậy mới biết sức mạnh của đồng tiền.

Ở TP Thái Bình, hầu như giới làm ăn và giới “xã hội”, ai cũng biết đến T, một “bà trùm” chuyên cho vay nặng lãi. Nếu thoạt nhìn, không ai nghĩ chị ta làm “nghề” này, vì chị ta sở hữu vẻ đẹp mặn mà với làn da trắng muốt, dáng chuẩn, khuôn mặt xinh đẹp và đặc biệt là giọng nói ngọt như đường với “con nợ” khi cho vay. Nhưng, nếu ai đã được chứng kiến màn “đòi nợ” của chị ta thì chắc chắn “ấn tượng” tới già. Dưới tay chị ta có hàng chục “đầu gấu” luôn sẵn sàng chờ lệnh với “hàng nóng”, “hàng lạnh”… món gì cũng có và nhiều chiêu trò đòi nợ quái đản.Thủ đoạn của “chủ nợ”…


Đối tượng đi vay lãi cũng đa dạng về thành phần không kém gì đối tượng cho vay lãi. Trước hết, phải kể đến những người làm ăn đang cần vốn để giải quyết gấp công việc. Nếu vay ngân hàng với lãi suất hợp lí, khách hàng phải hoàn tất khá nhiều thủ tục về tài sản thế chấp, giấy tờ chứng minh thu nhập, chờ thời gian giải ngân… Khi vay nặng lãi, hai bên chỉ viết một tờ giấy xác nhận. Theo chân một người bạn đi “vay nóng” để giải quyết công việc, PV được chứng kiến cách thức vay khá đơn giản và nhanh chóng: Một người vay 100 triệu đồng nhưng phải cắt lãi trước và một tháng mất 15 triệu đồng tiền lãi. Thông thường dao động ở mức giá cho vay lãi là 5.000 – 7.000đồng/1triệu đồng/ngày. Mức lãi suất “khủng” như vậy đã có sức hút mãnh liệt với những người có vốn nhàn rỗi.Ngoài đối tượng là những người cần vốn làm ăn, còn có những người dính vào lô đề, cờ bạc, những “cậu ấm cô chiêu” tiêu tiền của bố mẹ. Với những thành phần này thì “chủ nợ” có những bài “độc” hơn.

Kim O, 35 tuổi, nhà ở quận Hai Bà Trưng, hai vợ chồng sống bằng “nghề” cho vay nặng lãi kiêm đòi nợ thuê khoe: “Vợ chồng chị vừa mua 3 “con” xe hơi, loại vừa tiền. Vừa cho thuê, vừa cho bọn vay nợ thuê xe của mình rồi lại “cắm” cho mình. Ví dụ, “con” xe đó giá trị là 300 triệu đồng, tính với lãi suất là 5.000 đồng/1triệu đồng/1ngày. Cứ như thế tính lên, hàng ngày chị đã có 1,5 triệu đồng cộng với tiền thuê xe”. Những chủ nợ không có điều kiện mua xe hơi cho cắm thì có thể cho thuê xe máy cũng với phương thức tương tự. Với những “con” xe như Vespa, SH… sau khi thuê, con nợ “cắm ngược” lại cho chủ lấy khoảng 35 – 55 triệu đồng. Kim O cho biết: “Riêng với bọn này, bao giờ thủ tục vay cũng dễ dàng. Nhưng đến kỳ không trả kịp, chị cho đàn em đến “làm việc” ngay”.

Một đối tượng “khách hàng” mà những người cho vay chuyên nghiệp hướng tới thời gian gần đây là công nhân trong các khu công nghiệp. Chị S chia sẻ: “Với công nhân, họ thường “cắm” thẻ ATM, cứ đến ngày lĩnh lương, mình ra lĩnh bằng thẻ của họ”. Theo chị, cho đối tượng này vay ít rủi ro hơn vì số tiền vay ít, chỉ từ 3 triệu đồng trở xuống (tương ứng với số lương trong thẻ ATM của đối tượng vay). Như vậy, những người công nhân nếu đã 1 lần vay nặng lãi thì khả năng trả được nợ để rút lại thẻ là rất khó. Vì với mức lương thấp như vậy, hàng tháng phải chi trả tiền nhà, tiền điện, nước, điện thoại, ăn uống, đi lại, tiền lãi thì không biết đến bao giờ họ mới trả được hết nợ.Hệ lụy…


Cơn bão suy thoái kinh tế ập đến đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cả “chủ nợ” và “con nợ”. Tôi được biết một Giám đốc DN nhỏ đã phải gạt nước mắt bán nhà trả nợ, đưa vợ và 3 con ra ngoài thuê nhà ở. Anh tâm sự: Năm 2010, vì cần vốn kinh doanh, mở rộng sản xuất và sửa chữa nhà xưởng nên anh vay 600 triệu đồng với mức lãi suất là 9%/tháng. Thật không may, sau khi đầu tư thì suy thoái kinh tế nên hàng hóa không tiêu thụ được. Nhìn hàng hóa chất đầy trong kho, lòng anh nóng như lửa đốt, trong khi đó vẫn phải lo tiền vật tư, nhà xưởng, điện, nước, điện thoại, lương công nhân hàng tháng. Để khắc phục, có những lúc anh phải vay “nóng” với lãi suất 15%/tháng. Rồi như một vòng luẩn quẩn, vay để đảo nợ liên tục đã khiến số tiền nợ cả gốc lẫn lãi lên đến con số tiền tỷ lúc nào không hay. Chủ nợ cho người đến nhà nằm ăn vạ, chửi bới, thậm chí anh em bạn bè cũng không còn tình nghĩa chỉ vì tiền. Đường cùng, anh phải bán nhà mà hiện nay vẫn còn chưa trả hết nợ. Bọn chúng còn mò đến cả căn nhà anh thuê trọ để uy hiếp gia đình anh. Anh bắt buộc phải gửi 2 con lớn cho ông bà ngoại và bạn bè trông nom giúp, vợ chồng anh và con nhỏ bỏ trốn đi xa sau khi để lại thư cho gia đình, bạn bè và chủ nợ.

Chính vì cùng quẫn, nên đã có vụ “con nợ” ôm mìn đến tự sát tại nhà “chủ nợ”. T “Thái Bình” sau 1 lần hùng hổ mang “quân” từ Thái Bình lên Hà Nội đòi nợ, đã bị con nợ quyết đấu ngược lại. Do không thông thuộc địa bàn, đàn em của chị ta đã ôm đầu máu với hơn chục nhát chém, phải vào cấp cứu tại BV Việt Đức. Chị S tự cảm thấy con cái đang dần rời xa mình khi chứng kiến cảnh mẹ đòi nợ dữ dằn, hành xử “máu lạnh” với con nợ. Vợ chồng H đang đau đầu không biết trả nợ anh em bạn bè bằng cách nào vì con nợ biệt tăm không liên lạc được. Còn K.O, công việc “buôn tiền” và đòi nợ thuê vẫn thuận lợi, chỉ có điều chồng chị ta đang ung thư gan giai đoạn cuối.

Cho vay nặng lãi hay “tín dụng đen” đang gây ra nhiều hệ lụy cho cả đôi bên. Nhưng có lẽ, cái giá phải trả của những kẻ “buôn tiền”, sống xa hoa, phè phỡn trên những đồng tiền mồ hôi xương máu của người khác với mức lãi suất cắt cổ chính là những “quả báo” do chính họ gây ra.

Cũng cần nói thêm, nếu như phương thức vay vốn của ngân hàng thuận lợi, nhanh chóng, và không phải “bôi trơn” qua nhiều cấp, thì chắc rằng không ai dại gì kề cổ cho những kẻ “buôn tiền” kia cứa.
Điều 163 Bộ luật Hình sự hiện hành, quy định về Tội cho vay nặng lãi như sau:"1. Người nào cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định từ 10 lần trở lên có tính chất chuyên bóc lột, thì bị phạt tiền từ một lần đến 10 lần số tiền lãi hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm.2. Phạm tội thu lợi bất chính lớn thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 1 đến 5 lần số lợi bất chính, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 5 năm".

Theo PLXH
Romano_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	tin-dung-den-tinmoi.png
Views:	5
Size:	128.2 KB
ID:	516177  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10786 seconds with 11 queries