Trong lich sử dân tộc có rất nhiều triêu đại có lúc thăng trầm thịnh suy,không có một chế độ nào tồn tại mãi mãi.Chỉ có dân tộc là trường tồn nên những gì chế độ cầm quyền gây ra cho dân tộc VN,thì khi suy tàn chính họ phải nhận lấy cái quả ác họ đã gieo. Những bạn trẻ những người đang vì miếng cơm manh áo mà phải phục tùng theo lệnh của chính quyền cũng nên suy nghĩ lại! Đấu tranh ôn hòa để dành lại cái quyền tự do cho dân tộc này trong đó cả gia đình người thân của các bạn,người dân đi khiếu kiện biết đâu một ngày nào đó điều này không đến với các bạn hay thân nhân các bạn.Biểu tình chống ngoại xâm đang hiếp đáp cướp biển đảo chủ quyền của dân tộc cũng là dân tộc của các bạn.Tất cả những điều kể trên là đúng là lẻ phải,thì tại sao các bạn lại không suy nghĩ cặn kẻ mà cậy quyền cậy thế hay nhắm mắt mà đàn áp đồng bào dân tộc mình! Lịch sử công bằng lắm những gì mình gây cho người,thì ngày nào đó nó sẽ đến với chính bảng thân mình,khi đó xin các bạn đừng có hèn nhát mà trả lời với nhân dân rằng ....Vì phải nghe và làm theo lệnh trên! Xin hãy suy nghĩ ngây từ bây giờ trước khi phải trả giá cho những tội ác của mình đã gây ra cho chính đồng bào cũng như dân tộc mình!.
|