Nhà ngoại cảm Uri Geller và dân làng nơi đây đều khẳng định, trước kia không hề có sự xuất hiện của hòm thư đỏ nằm ở vị trí chân cầu hiểm hóc như thế này.
Vốn được biết tới như một nhà nghiên cứu tâm linh nổi tiếng của thế giới, nhà ngoại cảm Uri Geller, sinh năm 1946 thường là người đưa các câu chuyện kỳ bí đến với độc giả, nhưng lần này, ông lại là người bị hoang mang bởi hòm thư đỏ nằm ở vị trí trớ trêu trên cây cầu gần nhà, thuộc làng Sonning-on-Thames, hạt Berkshire, Anh Quốc.

Hòm thư đỏ đầy nghi vấn trước kia chưa bao giờ xuất hiện ở vị trí này.
Theo nhà ngoại cảm Geller, mặc dù đã sinh sống ở đây 33 năm nhưng chưa bao giờ ông cũng như dân làng biết tới hòm thư này. Chính vì sự xuất hiện đột ngột này mà nhà ngoại cảm cho rằng đây là trò đùa của bóng ma trú ngụ trên cây cầu. "Nơi đây là một ngôi làng rất khác thường. Người ta thường nhìn thấy bóng ma của một đứa trẻ đi lại trên cây cầu.", ông Geller nói.
Theo suy đoán của nhà ngoại cảm Geller, có thể đây là hồn ma của một bé gái nghịch ngợm. Trong khi người phát ngôn của công ty thiết bị hạ tầng cũng xác nhận chắc chắn bên phía họ không hề lắp đặt hòm thư nào ở vị trí như này cả. Vì vậy, lý do vì sao nó xuất hiện tại giữa chân cầu cũng là điều họ đang băn khoăn.

Nhà ngoại cảm Uri Geller lần đầu tiên chứng kiến hiện tượng khó hiểu này trong nhiều năm nghiên cứu.
Trong suốt nhiều năm nghiên cứu trong nghề, nhà ngoại cảm Geller cho biết đây là lần đầu tiên ông được tận mắt chứng kiến hiện tượng ma trêu kỳ bí như thế này.
Theo Trí Thức Trẻ