Một nam thanh niên 25 tuổi đã đi bộ gần 1400km từ Kitakyushi của tỉnh Fukuoka về nhà ở Sendai trong 11 ngày sau khi bị cướp hết ví tiền và điện thoại.

Đôi giày nam thanh niên dùng để đi bộ gần 1400 km về nhà.
Hôm 23/8 anh này đã rời nhà ở Sendai đến Kitakyushu để tham dự một cuộc thi game quốc gia.
Đến ngày 25/8 anh định trở về nhà nhưng lại bị nhỡ chuyến bay, điện thoại thì hết pin. Khoảng 10 giờ đêm hôm đó, khi đang tìm một quán cafe internet để chờ qua đêm, anh bị một nhóm 5 người tấn công, lấy hết cả ví và điện thoại.
Không còn đồng nào ngoài 2000 yen giấu ở trong giày, anh đã mua ít bánh mỳ và nước và quyết định đi bộ về nhà ở Sendai.
Sau khi trải qua gần 1400 km, anh đã về nhà lúc 7 giờ sáng ngày 5/9. Sau khi biết chuyện, mẹ của anh này đã liên lạc với cảnh sát Miyagi, Sendai. Bà đã khóc khi nhìn thấy con trai trở về mệt mỏi với làn da sạm đen vì cháy nắng, nhưng bà cũng bày tỏ sự vui mừng vì con trai bà đã trở về nhà an toàn.
Khi đã trở về nhà an toàn, nam thanh niên cho biết: "Tôi đã rất hoảng sợ khi mất cả ví tiền và điện thoại ở Fukuoka, nhưng tôi rất vui vì đã về được đến nhà".
Infonet