Xin hãy tôn trọng nghệ thuật âm nhạc
Bài phỏng vấn của Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 nhận xét về tình hình âm nhạc VN chia làm 2 xu hướng : Thị trường và nghệ thuật.
Âm nhạc thì trường thì nặng phần trình diễn và dùng phụ kiện hổ trợ : quần áo, sexy, scandal, nhảy múa, diễn kịch mà không chú trọng đến chất lượng của giọng hát và nghệ thuật cảm xúc âm nhạc mà chỉ cần dùng mắt để giải trí rồi quên
Âm nhạc nghệ thuật : rất quan trọng chất giọng ca sỹ và nghệ thuật truyền tải cảm xúc qua âm điệu. Nghệ Sỹ phải có chất giọng hay , biết phối hợp tâm hồn người ca sỹ vào hồn bài nhạc và truyền tải nó đến tai và lắng động lại trong tâm hồn người nghe.
Đàm Vĩnh Hưng ỷ vào tiền bạc nhưng thiếu chất giọng và tâm hồn nghệ thuật, cho nên đã dùng vật chất hoa hòe mà chà đạp lên nghệ thuật âm nhạc. Tự cho mình là "ông hoàng" ( nói vui là ôn hoàn ) nên đem những tác phẩm âm nhạc hay của việt nam ra để mà "xào nấu" để nghĩ rằng mình có khả năng bước từ thị trường vào nghệ thuật mà không cần có 1 trình độ và phẩm chất nào. Chúng ta có thể hình dung 1 anh thợ chuyên nghiệp mổ heo bò tuyên bố mình có khả năng của bác sỹ mổ xẻ con người cho nên tự tiện đem người ra mà mổ. Nhạc Sỹ Nguyễn Ánh 9 trình bày thẳng thắn sự thiếu thốn chất giọng của Đàm Vĩnh Hưng chỉ xứng là hạng C nên không hát ra được cái hồn của những tác phẩm thượng thừa. Còn Đàm Vĩnh Hưng có hát những bài nhạc thị trường và múa may để giải trí cho phần lớn khán giả trình độ hiểu biết chưa cao về âm nhạc thì Ông không hề bàn đến. Nguyễn Ánh 9 "XIN" Đàm Vĩnh Hưng đừng chà đạp lên tác phẩm nghệ thuật của mình nói riêng và tác phẩm bất hữu khác nói chung. Đại gia dùng tiền để chà đạp nhân phẩm phụ nữ, còn Đàm Vĩnh Hưng dùng tiền chà đạp lên văn hóa nghệ thuật âm nhạc. Những nghệ sỹ thực thụ của nền âm nhạc Việt Nam sẽ rất đau lòng trước sự việc nghệ thuật âm nhạc bị người ta "tô phấn cài bông" để làm trò mua vui thay vì giá trị của nghệ thuật là truyền cảm xúc chân thật mộc mạc đến con người.
|