Thím Ðàm kỳ này tức trào đờm ,nhưng cố ra vẻ không để ý .Còn mấy đứa fan của họ Ðàm đúng là ngu ;nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 ,mà còn cần phải pr bản thân hay sao ?Chỉ vì không cần và không sợ nên mới nói thẳng nhận xét của mình về đám ca sĩ trẻ thì có ,hung thì có nhưng trình độ thì chưa đủ để gọi là danh ca . Chỉ có dân bóng không lộ ,tức là bóng âm thầm ,bóng lén lút ,mê giai nhưng hèn sợ người ta biết mình là bóng lúc nào cũng khoe hiệu Mr ,chuẩn man ,ông hoàng ,quý ông...
Thông thường người ta kêu là đau như thiến ,nhưng thím Ðàm không có cơ hội mang cảm giác đó .Nên chắc phải kêu là đĩ ngồi phải cọc ,nhấp nha ,nhấp nhổm ,vừa đau lại vừa sướng .Ðau vì bị bóc mẻ ,giải mã trình độ ca hét của mình .Còn sướng là vì đang ế ,kỳ này bị chửi ,tuy hơi quê một chút nhưng không sao bù lại sẽ hot trên mạng ,trên báo đường ;mấy fan iu dấu sẽ móc tiền ra mua dĩa để an ủi thần tượng của mình