Quote:
Originally Posted by Minhrau
xã hội việt cộng bây giờ sao khùng điên nhiều quá xá
|
Bậy nà, tụi nó hổng dám khùng đâu nha. Tụi nó là những thành phần ưu tú của đất nước do cộng sản điều hành đó ông bạn.
Ngày ngày ra đường tụi nó luôn bị những tấm biển quảng cáo với hàng chữ "Sống, chiến đấu và học tập theo gương chủ tịch Hồ chí Minh" đập vô mặt, về nhà tivi nhai đi nhai lại lời kêu gọi đó, mở trang báo ra lại bị nhồi sọ bằng câu cửa miệng này của cộng sản, riết rồi tụi nó nhập tâm và đứa nào cũng noi gương thằng chó ghẻ Hồ dâm tặc, vì vậy đảng cộng sản đã mừng lớn vì gương của thằng Hồ đã ân sâu vào bản chất và con người tụi nó và cả bầy cộng sản càng hãnh diện vì qua gương thằng Hồ tụi nó đã đào tạo ra hàng chục triệu sát thủ cỡ thằng Sơn này, coi như bầy cộng sản đã có kẻ nối gót thực hiện các phi vụ giết người không gớm tay như cái hồi cướp chính quyền năm 1945 tụi nó đã thủ tiêu biết bao triệu người để độc quyền cai trị đất nước.
Cho nên đừng tưởng mấy thằng sát nhân này khùng điên. Tụi nó là thành quả mỹ mãn và là niềm tự hào lớn lao của đảng cộng sản đó Minn Râu.
Thằng Hồ dâm tặc từng nói là mười năm trồng cây, trăm năm trồng người. Nhưng đám hậu duệ của nó còn siêu đẳng hơn, chỉ cần 34 năm sống dưới chế độ cộng sản là tụi nó đã huấn luyện ra hàng triệu thằng tên sát thủ như thằng Sơn rồi.
Minh râu cứ coi mấy thằng công an việt cộng trong các cuộc trấn áp người biểu tình chống trung cộng sẽ thấy tụi nó thành công đến cỡ nào.
Côn đồ xã hội đen còn giết người cướp của lén lút, chứ bầy sát thủ đội lốt công an thì công khai giết người và được huấn luyện có hệ thống đàng hoàng chứ không như cái đám đâm thuê chém mướn bá vơ đâu.