Quote:
Originally Posted by neptune
Dốt trên cả dốt! Có giải thích cũng chả hiểu nổi. Luận điệu chỉ xuyên tạc “sự cố”, suy nghĩ chỉ hoang tưởng. Thôi kệ! Thì như mấy em bé hay hỏi ...”Tại sao thế này? ...Tại sao thế kia?...” thì cứ trả lời ...”Bởi vì!” ...Hehehe. Cứ vớ va vớ vẩn nhây nhưa thế mãi thì chán quá. Ít học thì ngu ráng chịu. Tự ..”giải mã” đi ... Hihihi... Mà mày biết định nghĩa thế nào là "bù nhìn" hay không?
|
mày chê người khác dốt thì mày phải comment sao cho hơn người khác phải không? nhưng tao thấy mày phản hồi ngu như con bò,nói chuyện như con c tao vậy mà chê người ta là sao? con mã mẹ mày ,cả gia đình mày ăn cức nên tới giờ nói chuyện giống đĩ mẹ mày ghê