Bản tin nóng trong ngày .
"Một công an viên giấu tên trong nước cho biết rằng chỉ có Thủ tướng mới quyền ra lệnh cho ngành công an giải quyết ổn thỏa vụ Điếu Cày để giúp cho chuyến đi của Sang trở nên tốt đẹp. Vị trí chủ tịch của Sang lúc này hữu danh vô thực, dù muốn thì chỉ có thể đề nghị và chờ được thực hiện mà thôi. Viên công an này cũng cho biết rằng việc để cho chuyện blogger Điếu Cày ngày càng lớn, rõ ràng là một mục đích của Dũng, thậm chí hy sinh tính mạng của Điếu Cày để hạ danh dự Trương Tấn Sang, cũng có thể là điều mà Dũng đang tính tới. Đấu đá nội bộ, giành quyền lực, hạ bệ nhau và sẳn sàng hy sinh tính mạng người yêu nước, là một điều khả dĩ trong chế độ Cộng sản tàn độc, là một kịch bản hết sức đáng lo vào lúc này.
|