Những lời tâm sự, chia sẻ thẳng thắn của Dương Triệu Vũ liệu có làm mất lòng ban tổ chức?
Tối qua 24/07/2013, sự kiện "Thật như cuộc sống" do báo "Mốt và Cuộc Sống" đã được tổ chức. Ngoài Hương Tràm giật cúp "Nghệ sĩ trẻ triển vọng" thì còn có Dương Triệu Vũ đã may mắn nhận được giải "Ca sĩ trẻ xuất sắc". Tuy nhiên, Dương Triệu Vũ đã không vui như những đồng nghiệp khác, bởi anh cho rằng mình đã không "trẻ".
Và ngay sau đêm "đăng quang" ca sĩ đã có những lời tâm sự trên trang cá nhân của mình: "Vũ vừa về đến nhà, hôm nay may mắn nhận được giải Ca sĩ Trẻ xuất sắc nhất trong năm. Thật ra Vũ vừa mới bay từ Mỹ về từ hôm qua nên vẫn còn buồn ngủ khi ngồi xem CT. Đặc biệt Vũ không biết mình có được đề cử hay không để mà được nhận giải, chủ yếu đi tham dự là để gặp gỡ mọi người và các anh chị phóng viên sau một tháng xa VN.
Thật bất ngờ và may mắn khi Vũ đã nhận được giải ca sĩ trẻ xuất sắc nhất của năm do các anh chị bình chọn. Tâm trạng của Vũ lúc đó là ửa vui, nửa buồn. Vui vì được các anh chị trong giới báo chí công nhận những nỗ lực và sự thành quả của mình sau nhiều năm hoạt động, nhưng song lại buồn vì giải thưởng mình có chử "trẻ" trong đó. Theo mọi người hiểu thì chử trẻ đồng nghĩa với một ca sỷ vừa mới bước chân vào nghề, và có triển vọng. Vũ cảm thấy với hoạt động khá dài, từ hải ngoại về đến VN thì Vũ không thích hợp với giải thưởng này cho lắm. Tuy nhiên điều này không có nghĩa rằng Vũ không biết appreciate báo Mốt và Cuộc Sống đã dành cho Vũ sự quan tâm, ưu ái- cũng như các anh chị và các bạn đã bình chọn cho Vũ. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất từ Vũ.
Cha mẹ Vũ dạy nếu cái gì không phải của mình thì không nên miễn cưỡng. Với một album nhạc xưa và liveshow tại nhà hát thành phố vừa phát hành, Vũ hi vọng mọi người sẽ hiểu được Vũ khi cảm thấy chử trẻ không còn thích hợp và không còn đúng xu hướng của Vũ ngay lúc này. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn và báo Mốt&Cuộc Sống, hi vọng mọi người hiểu được lòng Vũ. Nếu có nói gì sai hay hành động gì làm mọi người buồn thì xin bỏ qua. Tính Vũ rất thẳng thắng như thế. Chúc mọi người một giấc ngủ thật ngon nhé".

Dương Triệu Vũ và Hương Tràm
Sau những lời chia sẻ của Dương Triệu Vũ, nhiều fan thân thiết vẫn gửi tới anh lời chúc mừng và nhiều người còn đùa rằng "Chắc tại ngoại hình anh trẻ trung quá", người thì nhí nhảnh "xin chia buồn, vì anh muốn già nhưng mọi người lại công nhận anh còn trẻ"...
Đôi khi những giải thưởng, những cúp vàng không chỉ mang lại cho người nhận sự hạnh phúc, vui vẻ vì được vinh danh, mà đôi khi nó còn khiến người "được" nhận thấy khó xử và miễn cưỡng, như trường hợp của Dương Triệu Vũ.
HG