(Kienthuc.net.vn) - Việc tuyên phạt cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi 7 năm tù giam làm dấy lên câu hỏi về sự ổn định của chính phủ Italy vốn rất bấp bênh.

Ông lão Silvio Berlusconi và gái vị thành niên Karima El Mahroug (hay còn gọi là "Ruby-Kẻ đánh cắp trái tim”).
Một tòa án ở Milan ngày 24/6 đã tuyên phạt cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi (76 tuổi) 7 năm tù giam vì tội đã quan hệ tình dục với nữ vũ công vị thành niên Karima El Mahroug (hay còn gọi là "Ruby-Kẻ đánh cắp trái tim”) và sau đó đã lạm dụng quyền lực để lấp liếm vụ này trong năm 2010.
Trong quá trình xét xử kéo dài 2 năm, hàng chục phụ nữ đã tố cáo rằng nhiều cô gái đã được trả tiền để tham dự các lễ hội sex tại biệt thự riêng của tỷ phú truyền thông Silvio Berlusconi, người đã 3 lần làm Thủ tướng Italy.

Lễ hội sex Bunga Bunga tại tư dinh của Silvio Berlusconi.
Mặc dù vẫn còn 2 cơ hội kháng cáo, nhưng phán quyết “ấu dâm” của Tòa án Milan được đưa ra giữa lúc cựu Thủ tướng Berlusconi đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc “lừa đảo và tham nhũng” có thể kết liễu sự nghiệp chính trị của ông.
Silvio Berlusconi luôn luôn tuyên bố mình vô tội và gọi phán quyết của Tòa án Milan là nhằm "loại bỏ" ông khỏi đời sống chính trị. Ông tuyên bố sẽ tiếp tục “chiến đấu để làm cho Italy trở thành một đất nước tự do và công bằng”.
Mặc dù không còn có chân trong chính phủ Italy, Berlusconi vẫn còn rất nhiều “đòn bẩy” để kiểm soát chính phủ liên minh tả-hữu mong manh của Thủ tướng Enrico Letta (lên nắm quyền vào tháng 4/2013 sau nhiều tháng bế tắc) vốn phụ thuộc nặng nề vào sự ủng hộ của lá phiếu đảng Nhân dân Tự do (PDL) trung hữu do ông sáng lập.
Theo các nhà quan sát Italy, phán quyết của Tòa án Milan sẽ dẫn đến một số hậu quả không thể tránh khỏi đối với tương lai của chính phủ Enrico Letta.
Mario Sechi, một nhà văn kiêm bình luận chính trị, nói mặc dù phán quyết này chưa thể làm đổ chính phủ tả-hữu hiện hành, nhưng "rõ ràng sẽ có một số hậu quả”. Ông nhận định tuy phản ứng của Silvio Berlusconi là khá “thận trọng”, nhưng ông này có thể tìm cách “chà đạp lên phán quyết nói trên” bằng “đòn phản công” huy động hàng triệu người ủng hộ.

Trước gái đẹp, Silvio Berlusconi thường quên đi mình là Thủ tướng Italy.
Nhà khoa học chính trị Massimo Cacciari kêu gọi Italy “lật sang trang sử mới” không có Berlusconi. Nhưng theo ông cần loại bỏ Silvio khỏi chính trường “thông qua một cuộc chiến bầu cử, chứ không phải qua một cuộc chiến pháp lý”. Ông nói: “Suốt 15 năm qua, Berlusconi đã gây ra rất nhiều bê bối. Đã đến lúc Italy phải tập trung giải quyết những vấn đề khác và vĩnh viễn quên đi Berlusconi”.
Lê Chân (theo Xinhua)