Bên cạnh hoa và những tràng pháo tay, có người còn mang cả tiền lên tặng danh ca hải ngoại trên sân khấu.
Giọng ca ngọt ngào của Quang Lê giúp anh nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của công chúng yêu nhạc. Sống ở Hải ngoại thế nên mỗi lần anh về nước để biểu diễn là một lần những người yêu mến giọng ca xứ Huế lại đổ xô đi xem anh hát. Đêm nhạc Vào hạ in concert tối qua cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.
Trước khi chương trình bắt đầu, cánh phe vé đã hoạt động rất rầm rộ. Những tấm vé được bán ra vào giờ chót có giá cao gấp 2, 3 lần số tiền in trên vé. Vậy nhưng, bấy nhiêu đó cũng chẳng thể cản trở những người yêu mến Quang Lê tìm đến với thần tượng.
Khi Quang Lê cất lời những câu đầu tiên, phía dưới hàng ghế khán giả, những tràng pháo tay đã vang lên không ngớt. Các ca khúc đã góp phần tạo nên tên tuổi của danh ca như
Đập vỡ cây đàn, Thành phố buồn, Tình xưa lối cũ... lần lượt được biểu diễn trên sân khấu.
Kèm theo tiếng reo hò khen ngợi là những bó hoa tươi thắm để thể hiện tình cảm đối với thần tượng. Như sợ bao nhiêu đó là chưa đủ, có người còn mang cả phong bì tiền để tặng anh. Người phụ nữ đó được Quang Lê gọi thân thiện là mẹ Mến.
Cũng theo lời anh, người này thường xuyên xuất hiện ở những chương trình có anh biểu diễn. Việc bà tặng tiền cho anh cũng không còn là chuyện lạ lẫm.
Nhận phong bì từ tay người hâm mộ, Quang Lê tỏ ra rất thích thú. Anh còn xin phép khán giả cho mình vài giây để cất số tiền vào túi kẻo sợ rơi mất như một lần trước đó.
"Quang Lê xin phép mọi người cất phong bì vào túi áo, lần trước rơi mất 500 ngàn rồi, tiếc lắm", anh nói.
Ngay từ khi Quang Lê xuất hiện trên sân khấu, anh đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.
Khi anh hát xong bài đầu tiên, thay vì tặng hoa, có một khán giả đã mang phong bì tiền tiến lên sân khấu.
Danh ca Quang Lê tỏ ra rất vui vẻ. Thậm chí, anh còn xin khán giả vài giây để cất tiền vào túi áo kẻo mất.
AP