Ngày 10/6 vừa qua, cụ ông Frederick Gray (Mỹ) đã nhận được tấm bằng tốt nghiệp trong sự chúc mừng của con cháu.
Cụ ông Frederick Gray, 97 tuổi, đã được nhận tấm bằng cấp 3 của mình vào sáng thứ 2 ngày 10/6 vừa qua, tại trường Trung học Watertown thuộc bang Massachusetts, Mỹ. Sau gần 80 năm trăn trở không ngừng, cuối cùng ông cũng nhận được tấm
bằng tốt nghiệp trong sự chúc mừng của người thân tại New York.
Ông Frederick Gray, 97 tuổi vừa được trao bằng tốt nghiệp cấp 3 vào ngày 10/6 vừa qua
Năm 1934, ông đã chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 nhưng phải bỏ học để phụ giúp gia đình vượt qua cơn khủng hoảng về kinh tế. Ông làm việc cật lực trong một nhà máy trước khi tham gia vào lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ năm 1942. Cụ ông chăm học này đã có 24 năm phục vụ trong quân ngũ và giành được một huân chương đồng cao quý.
Người thân đến chúc mừng ông trong ngày trọng đại
Ông cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã thực hiện được ước mơ của mình Sau chiến tranh trở về, ông tiếp tục công việc của mình tại nhà máy và nghỉ hưu như bao người công nhân khác. Tuy nhiên ông vẫn băn khoăn về tấm bằng mà ông đã bị “lỡ” cách đây gần 8 thập kỷ. Chính vì thế, ông đã quyết tâm thi lại và dành được tấm bằng "để đời". Gray nói rằng ông chưa bao giờ nghĩ mình có thể thành công và gần như "chết lặng" khi biết mình đã tốt nghiệp cấp 3 ở tuổi 97.
TM