Ai kiểm tra ai đây? Đầu trộm đuôi cướp cũng là bọn chúng. Quan binh quan, huyện binh huyện thì thưa vào chỗ nào cho lọt? Lắm chước, nhiều mưu để lọc lừa dư luận là nghề của mấy thằng Đảng viên, và cán bộ. Mỗi khi dư luận xôn xao thì bọn này lại đưa ra một tên để tế thần. Nhà nào cũng có cửa sau, mà cái mà gọi là Nhà Nước lại còn có thêm cửa bên hông rất nhiều. Bây giờ ai là trộm, và kẻ nào là cướp người dân đều thấy được và hiểu được. Nhưng lại thấp cổ, bé miệng rồi lại không chịu cùng nhau đứng lên thì có kêu Trời cũng chẳng thấu đến tai Ngọc Hoàng.
|