Thread
:
Nỗi đau gia đình Việt kiều có 5 người bị tai nạn chết thảm
View Single Post
05-12-2013
#
9
viensoinho
R1 Thường Dân
Join Date: Dec 2008
Posts: 23
Thanks: 0
Thanked 6 Times in 3 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 2 Post(s)
Rep Power:
17
:haf ppy:
:haf ppy:
:haf ppy:
:haf ppy:
:haf ppy:
Quote:
Originally Posted by
phokhuya
Đặt chân đến Việt Nam bây giờ thì đã coi như chết nữa mạng rồi. Từ không khí dơ bẩn cho đến thức ăn mất vệ sinh. Rồi còn phải đối mặt với những lối hành xử thiếu văn minh của những tên vô văn hóa. Đến khi chạm mặt với lối giao thông theo kiểu "Tự Do" thì chỉ mong giữ lại được 1/4 cái mạng.
Sung sướng gì thì chưa biết, chứ mạng sống thì lúc nào cũng bị rình rập thì về lại đến nhà không chừng bị bệnh....tim. Muốn tránh cũng không được. Du lịch thì phải đi chơi cho thỏa thích, nhưng đi chơi mà không biết còn về được không thì thật là hỡi ôi. Đó là chưa nói đến tình trạng cướp giựt khắp nơi. Mạng sống giống như sợi chỉ treo mành. Nghe thì sọ, nhắc đến đã run. Thôi thì có nhớ thương gia đình cũng chỉ nên gởi chút quà về là đủ. Còn không nữa thì bảo lãnh cho người thân qua Mỹ, Pháp, Úc hay Canada chơi một thời gian có giá trị hơn nhiều.
viensoinho
View Public Profile
Find More Posts by viensoinho
Page generated in
0.04247
seconds with
9
queries