Không còn là "sóng ngầm" nữa, phòng thay đồ Real đã "phát nổ", Mou không thèm nói chuyện với cầu thủ,... Ở bên ngoài, lại một lần nữa ông bị người hâm mộ chặn xe, tổng sỉ vả... Nhà trắng "nóng" hơn bao giờ hết...
Lại bị chăn xe và công kích
Theo những hình ảnh được Cuatro phát đi, trên đường rời trung tâm Valdebebas sau buổi tập ngày đầu tuần (6/5), chiếc xe Audi SUV chở Mou do trợ lý thể lực Rui Faria cầm lái, đã bị một số người hâm mộ chặn lại và nhào về phía có nhà cầm quân này ngồi kèm theo những lời lẽ được cho là xúc phạm HLV của Real Madrid.
Ngay lập tức, trợ lý Rui Faria có tiếng là nóng tính, bước xuống xe, với thái độ khá bực mình, đi tìm xem những ai đã thốt ra những lời "khó nghe" với nhà cầm quân Bồ Đào Nha. Bản thân Mou thì vẫn tỏ ra khá bình tĩnh và ngồi yên trong xe.
Lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 1 tuần Mourinho bị CĐV chặn xe, sỉ vả
Rất may là ngay sau đó có 2 bảo vệ kịp thời xuất hiện, nhanh chóng giải quyết vấn đề và xe của "người đặc biệt" có thể tiếp tục lăn bánh đi tiếp.
Đây lần thứ 2 HLV Mourinho bị đám đông chặn lại, buông ra những lời xúc phạm ở khu vực này. Lần trước, sau trận bán kết lượt về với Dortmund, Real dù thắng 2-0 thì vẫn bị loại do lượt đi để thua quá nặng nề: 1-4
"Loạn" ở phòng thay đồ Bernabeu
Không chỉ bị bên ngoài phản đối, công kích, mối quan hệ giữa Mou với các thành viên trong đội ở thời điểm hiện tại, ngột ngạt và căng thẳng hơn bao giờ hết.
Thật khó có thể mường tượng, một đội bóng hàng đầu thế giới, chỉ còn chục ngày nữa là bước vào trận chung kết Cúp Nhà vua, nhưng giữa họ không có bất cứ "đối thoại" nào với nhau.
Theo thông tin từ tờ Marca thì HLV Bồ Đào Nha chỉ còn "giao tiếp" với 3 cầu thủ (là Diego Lopez, Michael Essien và Luka Modric), còn lại là "chiến tranh lạnh".
Ngay cả đến Pepe, cậu học trò cưng của Mou, cũng đã đứng về phía bên kia chiến tuyến sau khi thẳng thừng lên tiếng chỉ trích ông thầy đã thiếu công bằng với thủ thành Casillas.
Nội tình Real thực sự trở nên tồi tệ, công khai đấu đá lẫn nhau sau khi họ bị loại khỏi đấu trường Champions League. Thông tin cho hay, 1 ngày trước bán kết lượt về với Dortmund, Mourinho đã có cuộc họp báo "nóng" với sự "hộ tống" của một cầu thủ trong đội.
Đóng sầm giao tiếp với các cầu thủ, Mou càng làm cho tình hình Real trở nên xấu đi
Các nhân vật cộm cán trong phòng thay đồ hay được, cũng như biết ông thầy đã cảm thấy thế nào sau thất bại nặng nề 1-4, dẫn đến việc "đóng sầm" việc giao tiếp với họ.
Bản thân Mou sau đó còn bày tỏ trong thời gian dẫn dắt Real, điều ông hối tiếc là không mang Lopez về lại Bernabeu sớm hơn, bởi anh thực sự là một thủ thành giỏi. Điều này Mou ý ngầm "chửi xéo" nhân vật quyền lực Casillas. Ông cũng chê luôn cả Ronaldo. Và phòng thay đồ Real đã thực sự "phát nổ" vào hôm thứ Sáu.
Mou cắt đứt mọi giao tiếp ư? Họ cũng "đình công" lại với ông, và chả bên nào thèm nói với nhau.
Ở trận thắng Valladolid 4-3 vừa qua, có thể thấy rõ tình hình căng như dây đàn khi tan trận, Mou chẳng thèm rời khỏi ghế và cũng chẳng nói chuyện với cầu thủ. Thực ra, ông đã không "giao tiếp" với họ ngay cả trong giờ nghỉ giữa hiệp và ủy quyền cho trợ lý Karanka. Ông ngồi với gương mặt thờ ơ, thất vọng và nhìn xa xôi.
Kết thúc mối lương duyên giữa Mou và Real là điều đã được mọi người nhìn thấy, nhưng tồi tệ theo cách như thế này thì quả là điều gây ngạc nhiên.
theo bongda