Cô dâu, phù dâu chết thảm trên xế xịn
Một chiếc limousine màu trắng chở cô dâu tương lai và 8 người bạn tới một bữa tiệc độc thân đã bốc cháy khi đi chuẩn bị đi qua Vịnh San Francisco.
Hiện trường vụ tai nạn.
5 trong số họ, bao gồm đã cô dâu đã tử nạn.
Chiếc xe đã đã bốc cháy khi đang đi trên cầu San Mateo-Hayward. Tài xế và 4 người khác đã thoát được ra ngoài nhưng cô dâu Neriza Fojas (31 tuổi) và 4 người còn lại đã thiệt mạng trong chiếc limousine bốc cháy vào đêm 4/5, Đội tuần tra cao tốc California cho biết.
"Ngọn lửa rất dữ dội," Roxanne Guzman, người đi ngang qua cầu vào lúc 10 giờ (giờ địa phương) đêm xảy ra tai nạn cho biết. "Nhiệt lượng tỏa ra lớn tới nỗi tôi cảm giác như mặt mình đang bị đốt cháy và tôi đã ngồi yên trong xe."
Guzman cho biết những người sống sót đã rơi vào tình trạng hoảng loạn và ba trong số họ đã bật khóc. Một vài người qua đường khác đã dừng lại nhưng cảnh sát và các nhân viên cứu hỏa vẫn chưa tới, cô nói thêm.
Tài xế không bị thương, trong khi 4 người phụ nữ sống sót đang phải điều trị vì hít phải khói, phát ngôn viên Đội tuần tra cao tốc Califorina, Ron Simmons nói. Hiện nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra.
"Nhìn vào những bức ảnh, có vẻ như ngọn lửa bốc lên từ sau xe," Simmons nói. "Nhưng vào lúc này, chúng tôi không biết chính xác liệu ngọn lửa xuất phát từ trong xe hay từ bên ngoài."
Lovela Nicolas, một người thân của Fojas cho biết cô dâu tương lai là một nhân viên y tá. Fojas chuẩn bị kết hôn vào tháng 6, cô và những người bạn của mình đã thuê một chiếc Lincoln để tới bữa tiệc độc thân của mình.
"Fojas sắp kết hôn, cô ấy sẽ tới Philippines để làm lễ cưới và tổ chức tiệc tại đó," Nicolas nói.
Sầm Hoa (Theo CNN)