Quote:
Originally Posted by icemansg07
Tôi là người thích tìm hiểu về những gì liên quan tới 30-4-1975 & diễn biến chính trị, quân sự của 2 nền Cộng Hòa . Bởi vậy cho nên mấy chục năm nay tôi mua rất nhiều sách báo , đọc rất nhiều tài liệu liên quan đến ngày này cho dù tác giả là ai , đứng ở chiến tuyến nào để viết(ví dụ như Bùi Tín , Vũ Thư Hiên...tôi đều đọc!). Và theo tôi thì tác giả của hiệp định Paris & mọi thứ để rồi dẫn đến ngày 30-4-75 tất cả đều do thằng cho Henry làm hết....(nhớ dùm tôi nói đây là thiển ý của riêng tôi thôi nhé ! các ông hàm hồ & kém hiểu biết đừng sừng sộ lên cãi nhé !)
Dân VN nếu có chưởi thì chưởi cha cái thằng khốn nạn đó đi....Vì trong cuốn "Khi đồng minh tháo chạy" của Nguyễn Tiến Hưng có ghi chú là có lần hắn ta còn nói "Why don't these people die fast?" trong lúc VNCH hấp hối....
|
Bàn cờ chính trị đã bắt buộc phải khai tử VNCH, đối với Mỹ quyền lợi quốc gia là trên hết (và bất cứ nước nào cũng vậy) + thêm phản chiến.... Gió đã xoay chiều, mình là nước nhược tiểu thì phải chịu thôi, không có thằng kiss ass (Kissinger) này thì cũng có thằng kiss ass khác thôi. VN chúng ta phải lãnh nỗi bất hạnh này chung qui cũng vì lão già hồ tặc đem cái chủ nghĩa quái thai đó vô VN để thằng Mỹ nó nhảy vô (cho nên có người gọi đây là cuộc chiến ý thức hệ là vậy). Nếu không thì VN mình đâu có chịu 21 năm nội chiến và VN đã phát triển không thua gì Singapore, Đại Hàn, Thailand ngày nay. Cuối cùng thì dân đen vẫn khổ, mấy cha ăn trên ngồi trước vẫn phây phây (cả 2 bên) còn mấy thằng lính như tuị tui, mấy ngày chót tử thủ vành đai, sống như con chó để cho mấy cha chẩu đi hết như Trần Thiên Khiêm bây giờ còn nói gì nửa?