“Năm 1988, bố mẹ tôi rời Quảng Ninh, một tỉnh ở phía bắc Việt Nam để sang Saarburg, Đức làm công nhân với hi vọng sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn,“
Nói chơi hay nói giởn đây?
Saarburg là thành phố tuốt phía tây thuộc Tây Đức nằm sát biên giới Luxemburg, mà Tây Đức tức nước CộngḤa Liên bang Đức đâu có kư hiệp ước hợp tác lao động với Việt cộng, chỉ có DDR tức nước Cộng Ḥa Dân Chủ Đức ( Đông Đức) mới có chuyện người hợp tác lao động VN sang làm việc thôi, và người Việt lao động tại DDR măi đến năm 1990 sau khi bức tường Bá linh sụp đổ mới chạy sang Tây Đức , chứ năm 1988 làm ǵ người Việt ở miền Bắc đi lao động tại Tây Đức.
Người Việt ở Tây Đức trong khỏang thời gian trước 1990 hầu như đều là sinh viên du học ngày xưa và thuyền nhân do tàu Cap Anamur vớt mà thôi, không có người Việt từ miền Bắc sang đâu, làm ơn xạo vừa vừa cho mọi người nhờ chút nha.
|