Bị trúng đạn vào cổ họng, khiến lưỡi bị thương nặng, nghi phạm còn sống sót trong vụ đánh bom ở Boston có khả năng bị câm suốt quãng đời còn lại, cản trở nghiêm trọng đến quá trình điều tra của FBI.
Cảnh sát không chắc, vết thương của kẻ đánh bom là do trúng đạn trong cuộc đụng độ với họ hay chính y đã tự bắn mình.
Nghi phạm còn sống sót sau thảm kịch Boston, Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi, đang được điều trị trong bệnh viện trong tình trạng tay bị còng vào giường bệnh và có sự giám sát 24/24 của cảnh sát.
Theo nhiều nguồn tin, tên này đang ở trong tình trạng “rất nghiêm trọng” và vẫn đang hôn mê.
Ông Tom Menino, Thị trưởng thành phố Boston tỏ ra quan ngại: "Chúng tôi không biết đến khi nào mới có thể thẩm vấn Dzhokhar".
Trong khi đó, cảnh sát không chắc vết thương ở họng của Dzhokhar là do trúng đạn từ họ hay y đã tự bắn vào miệng mình vì y có một khẩu súng được giấu trong một chiếc thuyền ở một khu vườn ở ngoại ô trong suốt cuộc truy lùng kéo dài một ngày.
Theo các điều tra trước đó, Dzhokhar và anh trai y Tamerlan, 26 tuổi, bị giết chết trong cuộc đọ súng - đã lên kế hoạch vũ trang đầy đủ để tiếp tục thực hiện "các tấn công kinh hoàng hơn nữa” khi chúng đụng độ cảnh sát.
Cảnh sát Boston Edward Davis nhấn mạnh: “Tôi tin rằng, chúng đã sản xuất các chất nổ. Các hành vi bạo lực hơn nữa là chuyện khó tránh khỏi nếu chúng không bị ngăn lại”.
3 người đã thiệt mạng và 180 người bị thương khi 2 quả bom bất ngờ phát nổ gần vạch đích của cuộc thi marathon ở thành phố Boston cách đây một tuần.
Cảnh sát trưởng Watertown, nơi 2 nghi phạm bị bắt giữ, Edward Deveau xác nhận, 2 nghi phạm, đi trên 2 chiếc Mercedes riêng biệt đã đụng độ cảnh sát trên đường phố ở Watertown, vùng ngoại ô Boston. Chúng quyết liệt chống trả và Dzhokhar đã lái xe cán chết chính anh trai hắn khi cố tìm cách thoát thân.
Phương Đăng
Theo Infonet
|