Quote:
Originally Posted by chu9chin
Thật là tội nghiệp cho các cụ già , sau 40 năm mói ăn được phở và mút vài cục xí quách ( xin lổi phải dùng từ mút vì các cụ không còn răng ) ... vậy mà cũng có chó SỦA ở đây chắc muốn giành mấy cục xí quách với các cụ rồi , thôi ráng há mồm đợi và SỦA thêm vài giờ nửa khi các cụ đi thăm lăng Bác thì tha hồ PHÂN cho mà ăn , khỏi cần chạy xe ôm .......đúng là Cẩu nô óc chó ....
|


:haf ppy:

Nhớ lại Sàigòn sau 4/1975. VC huênh hoang:
Ngoài Bắc chúng tớ cái gì cũng có "phở ăn không hết nên phơi khô" Hahaha
Với các cụ thì tiến tới nồi phở còn sướng hơn tiến lên xả hội chẳng no Hahaha