Con "Xủ phụ" !
Tôi có một người bạn có con vợ đẹp như chân dài Sài Gòn, ăn nói duyên dáng, ai cũng lầm với cái vỏ thùy mị đó ...Nhưng phải nghe ban tôi kể thì mới biết đây đúng là một "Xủ phụ " . Chửi chồng như chửi con, cơm nước thì không bao giờ nấu, chén dĩa trong sink thì cao như núi ! Xem phim hầu như mỗi ngay, mỗi tối . Không bao gời hỏi chồng về công việc làm . Chồng làm về mệt như trâu cũng không một lời hỏi han ! Vì mê phim ảnh nên chuyện ân ái một tháng nếu có nhớ thì cho một lần ( có khi không ), khi ân ái thì tắt đèn tối thui , không được đụng tới những vùng nhậy cảm, nhất là hai quả bưởi . Chỉ cắm đầu mà bường cho tới khi chấm dưt' ... Tôi có hỏi vậy thì con ở với nhau làm gì ? Bạn tôi chỉ trả lời : Vì danh dự của một thằng đàn ông !!!!!!!! Tề gia , Trị quốc , Bình thiên hạ ! Chuyện nhà xử không xong thì ra đường nói chuyện nước non , ai mà tin ???????????( Đây là America , không phải Châu Á , nếu không thì con Xủ phụ nầy chắc đi nhà thương thường xuyên vì bạn tôi là Đai đen aikido và teakwondo..... )
|