(NLĐO) – Chị Rajo Verma sống trong một căn lều nhỏ cùng với 5 người  chồng theo phong tục đa phu tại một ngôi làng ở Ấn Độ. Điều đặc biệt cả 5  người chồng là anh em ruột.
Chị Rajo Verma, 21 tuổi, cho biết mỗi đêm chị ngủ cùng một người theo  lịch được sắp xếp trước. Chính vì thế, chị cũng không thể biết được  chính xác ai là cha của đứa bé mà họ đang có. Chị nói rằng: "Ban đầu tôi  cảm thấy lúng túng, ngượng nghịu một chút nhưng tôi yêu cả 5 anh em như  nhau".
Anh Guddu, 21 tuổi, người đầu tiên lấy chị Rajo Verma làm vợ, nhấn mạnh:  "Tôi không hề ghen tuông. Chúng tôi là một gia đình lớn hạnh phúc".
Anh Guddu và chị Verma đã có một hôn lễ truyền thống theo đạo Hindu cách  đây 4 năm và anh Guddu vẫn chung thủy ở bên cạnh vợ mình cho đến bây  giờ.
 
 

Chị Rajo Verma kết hôn với cả  5 anh em theo phong tục đa phu tại một ngôi làng ở Ấn Độ. Ảnh: The Sun
 
 Tuy nhiên, theo phong tục của làng, chị Verma phải lấy luôn cả  những người anh em còn lại của chồng mình, bao gồm Bajju (32 tuổi), Sant  Ram (28 tuổi), Gopal (26 tuổi) và em út Dinesh - người mới kết hôn cùng  chị Verma hồi năm ngoái khi bước sang tuổi 18.
 
Chị Verma nói về phong tục đa phu: "Mẹ tôi đã từng kết hôn với 3 anh em  trai. Vì vậy, đến khi kết hôn, tôi biết mình cũng sẽ phải cưới luôn  những người anh em của chồng”.
 
Hằng ngày, chị Verma giặt giũ, nấu nướng và chăm sóc bé Jay 18 tháng  tuổi, trong khi những người chồng của chị đến làm việc tại thành phố  Dehradun, miền Bắc Ấn Độ. “Tôi cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm chăm  sóc và yêu thương hơn hầu hết các người vợ khác" - chị Verma nói trong  hạnh phúc.
Xuân Mai (Theo The Sun)
Nguoilaodong