Thằng Nga hăng hái bỏ tiền ra chế tạo xe cộ súng ống để chống chọi với Tây phương và bị đối thủ kích động chạy đua vũ trang cho đến một ngày Tây phương thấy như thế đã đủ cho thằng Nga kiệt quệ kinh tế nên không khiêu khích nữa. Kết quả thằng Nga mếu máo nhìn chế độ cộng sản của nó tan rã ở Đông Âu và cháy túi đến độ không còn một xu để bảo quản mớ vũ khí ngốn hàng trăm tỉ rúp cũng như không còn khả năng dọn dẹp tiêu hủy những thứ bị nhử bỏ tiền của công sức ra chế tạo.
Cú này tụi Tây phương chơi hơi độc. Chỉ tội nghiệp dân Nga bị bóp cổ xiết họng để sống trong đói khổ hòng đủ tiền cho mấy thằng cộng sản Nga chạy đua vũ trang.
|