Hôm nay ghé qua hầm trốn bom B-52 và thấy chị lớn thì trí thức qua nhừng bài hát, mấy cô em nhỏ thì không hiểu nhưng thấy cô chị lên tiếng thì vỗ tay khen hay. Thấy mấy chị học thuộc lòng được vài ba tên, vài ba địa danh v.v rồi tí toe, tí toét nghe thơm hơn rắm Việt Cộng
Cái cô chị ngu nhưng lại thích lòe đời bằng cách lấy huy hiệu của QLVNCH để làm trò hề. Kiến thức của chị chưa bằng nửa quả rắm thối, chị không có tư cách dùng huy hiệu của QLVNCVH làm trò hề cho thiên hạ khinh khi
Chị NGU từ bài hát Gia Tài Của Mẹ, rồi để tranh cãI với truyền thuyết lịch sử Việt Nam là Con Rồng Cháu Tiên, rồi chị lấy lôi đầu vua Hùng Càng ra làm chứng cho chị và nói là Vua Hùng Vương là vua đầu tiên (bắt đầu của lịch sử Việt Nam). Chị NGU đến thế là cùng, vì
1. Vua ĐẦU TIÊN chỉ là vị vua đầu tiên chứ không có liên quan gì tới nguồn gốc của người Việt
2. Vua Hùng Vương là vị vua đầu tiên của nước Việt Nam thời xưa, và Hồ Chí Minh là vị Chủ Tịch đầu tiên thời nay
Vì nếu có muốn cãi hoặc không chấp nhận thì chỉ là cá nhân, còn trên thực tế, và trong con mắt của cả thế giới thì Hồ Chí Minh là Chủ Tịch đầu tiên của Việt Nam. Bây giờ dẹp ba cái vụ chê, chống, và chửi 2 vị Nguyên Thủ của Miền Nam Việt Nam, 2 vị Tông Tông này nếu được mang ra so sánh thì chỉ có thể nói 2 vị cố TT chỉ là TT của MIỀN NAM VN chứ không phải của cả nước.
3. Như đã nói trước là sẽ vạch cái NGU của chị để cho chị hiểu lịch sử Việt Nam không chỉ có 4-5 ngàn năm. Vì trúng hay sai Việt Nam ta luôn hãnh diện về nền văn hóa lâu dài, và khi nói tới cái lâu dài thì người Việt thường mang nền văn hóa của Trống Đồng có từ mấy chục ngàn năm trước. Và người Việt mình tự hào nói đó là văn hóa của Người Việt
Nói chung ra thì văn hóa tìm thấy, và cho là do người tiền sử đã sống ở nơi người Việt sau này tìm thấy
Hôm nay thả bom B-52 vậy thôi, khi nào rảnh và có hứng thì sẽ ghé qua thả bom tiếp. Nhưng thực tình mà nói thì thấy kiến thức của mấy Chị Chống Cột kém Việt Cộng quá xa nên không có hứng, còn tui thì không dám chửi Việt Cộng vì biết mình thua phải bỏ nước chạy, cho nên cho dù kiến thức có hơn đám con nít Việt Cộng nhưng nếu chẳng may nó hỏi ngược lại
"... nếu giỏi thì sao thua chạy .." "... nếu khôn thì sao thua người ngu.." v.v và v.v
Cho nên đừng có ngồi nhà nói phét
|