03-10-2013
|
#7
|
|
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Join Date: Nov 2006
Posts: 2,047
Thanks: 110
Thanked 55 Times in 45 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 22
|
Quote:
Originally Posted by TAI-L
Chúng tôi trăn trở và tự hỏi: từ khi có Đảng lãnh đạo, chèo lái đưa con thuyền đất nước tiến lên CNXH, người dân từ thân phận nô lệ đã đứng thẳng lên làm chủ đất nước, đời sống ngày một cơm no áo ấm. Vậy thì vì sao họ lại kiến nghị những điều mà họ thừa biết sẽ làm rối loạn đất nước? Liệu có phải nhiều người dân bất bình với Đảng, Nhà nước đến vậy, khi mà Đảng, Nhà nước luôn chăm lo cho đời sống của họ ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn? Với tư cách nhà báo, chúng tôi thấy có trách nhiệm tìm hiểu cho rõ ngọn ngành những uẩn khúc đó.
Cái con vẹm nầy ăn bằng hậu môn và đại tiện bằng mồn rỏ cơ. Ăn nói hàm hồ ngược ngạo . Hay để tui điều chỉnh lại nha. Chúng tôi trăn trở và tự hỏi:từ khi có Đảng lãnh đạo,chèo lái đưa con thuyền đất nước tiến lên CNXH, người dân từ an bình hạnh phúc nay phải chịu cãnh cốt nhục phân ly .Gái thì bán ra nước ngoài làm nô lệ tình dục,trai làm lao nô không có ngày về. Trong nước thì cướp của giết người hằng ngày,rượu chè cờ bạc ,đỉ điếm đầy đường .Thiếu bệnh viện ,trường học .nơi chốn ăn chơi trác táng mộc lên nhiều hơn cỏ dại . Các quan chức thì phú quí vinh hoa ,nhà cao cửa rộng .người lương dân thì thiếu áo đói ăn .Đất nước thì bị thằng giặc Hán cộng lủng đoạn chia 5 sẻ 7 bắt nạn đủ điều mà đãng ta cam tâm cúi đầu làm nô lệ , Hoan hô đãng nhà nước  :angry2dk 9:   :m ad:
Có người rủ nhân loại đi xem địa ngục mà có mấy ai trã lời ? bởi có rất nhiều phường tham sanh uý tử .Nay có số người dám đứng lên đòi công lý thì chúng bây doạ nạt đủ điều. Ta đây có nhiều khi tưởng mình là đức Trần hưng đạo vương ước gì ăn tươi nuốt sống sẻ thịt lột da moi tim chúng bây ra coi chúng bây có phải là người VN hay không ? sao lại hèn với giặ ác với dân?   

|
        : )      :thankyou :  :thankyou :  :thankyou :  :thankyou :   :ha fppy:  :hafppy : 
|
|
|