Cả nước VN đang bị bọn csvn hành hình mỗi ngày, nhưng chỉ có một nhúm người dám can đãm đứng lên nói ra sự thật. Cho nên một nhúm người đó như : linh mục Lý, Tạ Phong Tần, Lê Công Định, Lê Trần Luật, Điếu cày Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải, Nhạc sỉ Việt Khang.... đả bị bọn khốn nạn csvn cầm tù. Ngày nào mà người dân VN đồng lòng dẹp nổi sợ hãi qua một bên, đứng lên biễu tình đòi giãi tán cái quái đãng csvn, thì ngày ấy tương lai VN sẻ có hy vọng tươi sáng. Thế hệ con cháu VN có thể thấy được tương lai bình đẵng thực sự. Bỡi vì không ai, ngoài đám con cháu của bọn csvn sẻ được ngồi vào những chức vụ để lo cho dân, và vì dân. Thay vào đó, bè lũ csvn cha truyền, con nối sẻ mãi mãi nhận chìm dân tộc VN trong tăm tối, mù lòa, một khi chúng đả bán nước cho tàu cộng, với mục tiêu giử vững ngôi vị độc tôn của cái đãng quái thai csvn. VN tôi ơi! Còn chờ đợi đến bao giờ?????????
|