Người ta nói đói thì đầu gối phải bò. Điều này đồng nghĩa với việc gặp gì đớp nấy. Trong một xã hội mà người nghèo chiếm đa số thì bất kể loài động vật nào cũng có thể trở thành thứ cứu đói giảm nghèo.
Biết rằng dân tình đói khổ nhưng bè lũ cộng sản vẫn ung dung tự toại và còn mừng ra mặt vì dân càng đói rách càng phải loay hoay kiếm ăn, như thế sẽ quên đi kẻ thù chính gây ra cái đói nghèo là bầy quỷ đỏ cộng sản. Và cứ thế cộng sản ăn trên xương máu người dân cũng như đè đầu cưỡi cổ họ vì tiền của chúng nó đâu cần lao công khổ nhọc mà có, tất cả đều bóp cổ siết họng dân để mà cướp. Còn dân càng nghèo càng khổ càng giúp chúng đỡ lo và tha hồ hút máu dân. Cuối cùng dân đen ăn tạp là thế.
|