Chỉ cần 1/20 dân chúng VN đứng lên biểu tình đòi thả tất cả những tù nhân chính trị, như anh Điếu Cày, Nguyễn tiến Trung, BaSG và những anh chị em tù nhân tranh đấu khác là bọn csvn phải nhượng bộ thôi. Nhưng rất tiếc csvn đả thành công trong vấn đề biến người dân VN trở thành vô cãm, hèn hạ và sợ hãi ngục tù, thế nên những tiếng kêu cứu của anh em tù nhân chính trị chỉ là những tiếng vọng từ đáy vực sâu. Người dân VN phải nhớ là "nếu mình không giúp cho mình thì không ai giúp mình hết" Đời này đả khỗ sỡ vì đãng cướp csvn, mình không đứng lên thì mãi mãi con cháu mình còn khỗ sỡ hơn mình nữa. Chúng có thể cầm tù 10000 hoặc 100000 người đứng lên, nhưng chúng sẻ không thể đàn áp, hoặc cầm tù 4-5 triệu người. Đả đến lúc bọn csvn phải ra đi, hãy nhóm lên ngọn lữa Điếu cày để thiêu rụi bọn bán nước, hại dân. Dậy mà đi hỡi đồng bào tôi ơi!
|