View Single Post
Default Đã thất nghiệp còn bị mẹ chồng “vòi” sắm Tết!
Old 01-28-2013   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 149,384
Thanks: 11
Thanked 14,126 Times in 11,287 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 186
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
- “Chồng thì bị giảm lương, tôi thì đang thất nghiệp vì chuẩn bị nghỉ sinh, thế mà mẹ chồng vẫn cứ “vòi” sắm Tết!”.

Đang mang bầu ở tháng thứ 6, lại thất nghiệp ở nhà “ăn bám” chồng nên cứ nghĩ đến Tết là chị Phạm Thanh (Tây Hồ, HN) lại não hết cả ruột. “Năm nay kinh tế khó khăn, chồng thì bị giảm lương, tôi thì thất nghiệp, lại sắp đến ngày sinh nở, ấy thế mà mẹ chồng vẫn đòi sắm hết thứ nọ đến thứ kia. Tết đến như gánh thêm nợ”, chị thở dài.
Chị kể, tuần trước sang thăm nhà bố mẹ chồng, mẹ chồng liền bảo con trai tranh thủ đèo đi sắm Tết. Thế là chồng chị đưa bà đi xem, bà mua một bộ nồi mới hết gần 2 triệu, một chậu đào 1,2 triệu, đồ trang trí nhà cửa hết hơn 1 triệu. Tất cả đều do chồng chị thanh toán.

“Bữa ấy đi chợ hết ngót 5 triệu. Ấy thế mà bà vẫn gọi điện cho chồng mình bảo nhà còn thiếu bánh mứt, quà biếu, hôm nào sang thì chở mẹ đi siêu thị sắm nốt. Tôi chuẩn bị sinh, để dành tiền để lo cho con nên nhà hai vợ chồng chả dám sắm sửa gì nhiều. Tết cũng chỉ sắm cân kẹo, hộp mứt, ít thịt, ít giò ăn cho qua Tết. Mẹ chồng không cho thì thôi, đằng này lại cứ đòi hỏi. Tôi đang ăn bám chồng nên biết thế cũng chả dám ý kiến gì”, chị Thanh buồn rầu nói.

Cũng bị mẹ chồng “vòi” sắm Tết trong lúc khó khăn, chị Lan Chi (Mỹ Đình, HN) phải bán chiếc lắc 2 chỉ, là quà chị được tặng hồi đám cưới để lấy tiền mua sắm.

Chị kể: “Tôi thì nghỉ sinh gần nửa năm nay chưa đi làm lại, lương của chồng thì chỉ đủ chi tiêu hằng ngày, mua sữa mua bỉm cho con. Không còn khoản nào khác nên đành bán tạm 2 chỉ vàng. Thế mà mẹ chồng không hiểu cho, vẽ đủ thứ phải sắm, đã thế còn phải sắm đồ đẹp, đồ ngon vì bà không muốn mất mặt với họ hàng đến chơi”.

Tết vốn là ngày vui, ngày sum họp gia đình. Nhưng với chị Chi lại là chuỗi ngày “è cổ ra dọn dẹp và mua sắm”. “Giá mà mẹ chồng biết thương con thì đỡ khổ”, chị thở dài.

K. Minh
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20130128093906_chuctet.jpg
Views:	16
Size:	79.0 KB
ID:	440961  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10177 seconds with 11 queries