“Con đừng quên, đời chính trị lên voi xuống ch...” là thường!. Đó là lối diễn tả theo kiểu phiếm luận, thay vì :” cuộc đời của người làm chính trị lúc gặp thời thì lên như diều gặp gió và đến lúc vận mạt thì xuống cách khủng khiếp, điển hình là ở Đức đã có nhiều chính trị gia nổi danh từ chức vì họ đánh mất niềm tin đối với dân chúng: Tổng Thống Koehler, TT Wulff, Bộ trưởng quốc phòng zu Guttenberg…”. Quả thật không sai chút nào!
ngừơi viết nấy kô biết gì về Đức hết mà cũng bài đặc viết bài về chính trị, (TT Wulff, Bộ trưởng quốc phòng zu Guttenberg…) bị mất chức là tại sao? tại những ông đó phạm 1 lổi lầm kô thể tha thứ hay chấm nhận đựơc và 2 ông đó nói láo và che đậy cái tội xấu của họ cho nên bị mất chức như vậy đâu có gọi là lên voi xuống chó đựơc, lên voi xuống chó là khi nào ngừơi ta tốt có tài làm việc đàn hoàn đang trên đừơng phát triển nhưng mà ngừơi ta xui kô gập thời cho nên bị mất chức như vậy mới gọi là lên voi xuống chó
|