Quote:
Originally Posted by hoanglan22
Chào bạn VP Đừng nên vơ đũa cả nắm cũng như là kết luận quá nhanh khi chưa nắm chắc sự kiện .Nhìn qua bài post của bạn đã thấy rõ những điểm của bạn chưa hiểu biết ngọn ngành post CHÊ Thật ra đây là bàn cờ chính trị đã được đặt ra sau khi TT Ngô đình Diệm và TT USA thăm ông bà ...Đến thời NIXON ,VNCH chúng ta đã bị trói tay bởi hiệp định PARIS 1973 cuối cùng phải mất nước .Vì không thể sống với cộng sản nên bỏ nước ra đi tìm tự do chứ không phải là thua hèn sợ cộng sản Phần Việt Kiều về VN là do thiểu số nào đó ...ngay cả tướng tá một số người cũng thế cho nên đừng vơ đũa cả nắm Tôi không muốn tranh luận với bạn về chính trị đất nước ở đây bởi vì tôi đã hiểu bạn chẳng hiểu nhiều về chính trị ngay cả cuộc sống của người dân miền nam trước 1975 ... cụ thể thứ nhất bạn chẳng hiểu từ VẸM nghĩa là gì ??? tại sao gọi là VẸM VẸM hay là VC là điềm chỉ MTGPMN (du kích ,quân tập kết etc... , bắc việt thì điềm chỉ cộng quân, chính qui . bộ đội ( quân ngoài bắc ) thứ nhì bạn quote post của tôi lại trả lời lạc đề đánh lận con đen như vậy cũng đủ chứng minh về bạn rồi ??? Chuyện đất nước VN đã xong , chẳng qua đề tài ở đây nói về sự khôi hài bắn rớt B52 đọc qua tôi chỉ cười mỉm chi , nhưng bạn lại xông xáo đi ngược ,,, cho nên mới lộ MẶT NẠ .Do bạn tự chuốc lấy các ACE chửi cũng đúng bởi vì họ có nhận thức ai phải ai trái
|
Thì đã khen là
Rắm Việt Kiều Thơm, Rắm Việt Cộng Thối bạn thử bốc đại quả rắm hửi thử coi thơm, hay thối. Rồi đưa cho mấy người Chống Cột ý thức hửi để chứng thực.
Vì bạn chứng mính khá, lại có chị Chống Cột vỗ tay nên tôi cụt hứng. Thiết đúng là
Nam Thơm, Nừ Thối cô bé Chống Cột không biết nói nên vô tay. Còn cái giải nghĩa của bạn về VẸM thì cứ coi là vậy đi coi có chết thằng Việt Cộng nào không. Đúng là loại
Chống Cộng Tào Lao