View Single Post
Default Nỗi đau mất mát tại Folmava, Séc và Erfurt, Đức
Old 01-14-2013   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,967
Thanks: 11
Thanked 14,100 Times in 11,261 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10

Anh Bùi Hữu Trung trao số tiền ủng hộ cho anh Hồ Cương Quyết

Trong hai ngày 11/01/2013 tại ngôi làng nhỏ Folmava (CH Séc) và ngày 12/01/2013 tại thành phố Erfurt (CHLB Đức) anh Hồ Cương Quyết, đạo diễn của bộ phim, lại tiếp tục tiếp xúc với đồng bào Việt Nam tại địa phương để trò chuyện, trao đổi thân mật về những câu chuyện xung quanh nội dung bộ phim “Hoàng Sa Việt Nam: Nỗi đau mất mát” sẽ được trình chiếu tại đây cũng như kêu gọi đồng bào hải ngoại ủng hộ, quyên góp giúp đỡ cho ngư dân nhân dịp tết cổ truyền dân tộc sắp tới.

Các ngư dân là nạn nhân của những hành động gây hấn, hiếu chiến ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế, của quân đội Trung Quốc trên vùng biển đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Hồ Cương Quyết đang đi quảng bá cuốn phim của mình tại khu chợ biên giới thuộc làng Folmava (CH Séc)





Buổi chiếu phim đã diễn ra tại nhà hàng Hà Nội nằm ngay trong khu vực chợ, tuy với một số lượng người tới xem khá khiêm tốn (khoảng hơn 20 người) nhưng cũng đã quyên góp được 600 Euro cho bà con ngư dân. Buổi chiếu phim tại đây được tổ chức chớp nhoáng, đột xuất vì lịch trình chiếu phim thay đổi vào phút chót; bởi vậy để thực hiện được buổi chiếu phim này và số tiền quyên góp kể trên, phải cảm ơn nỗ lực giúp đỡ và nhiệt tình của một số người, như anh Ánh, chị Nga, chị Hoa. Lòng nhiệt thành của những người như họ đã khiến anh Hồ Cương Quyết rất xúc động. Anh muốn có một bài viết riêng, nói về những người tử tế mà anh vinh hạnh được gặp trong chuyến đi chiếu phim lần này.









Tại nhà hàng Cây Xanh, đang được mọi người khẩn trương chuẩn bị cho buổi chiếu phim






Hơn 60 bà con đã đến xem phim...




...và quyên góp ủng hộ bà con ngư dân bị mất chồng, mất con và mất phương tiện hành nghề vì đội quân chiếm đóng Trung Quốc.


Anh Bùi Hữu Trung trao số tiền ủng hộ cho anh Hồ Cương Quyết


Và cả những đóa hoa của khán giả hâm mộ dành cho tác giả của bộ phim.

Sau buổi chiếu phim là chương trình giao lưu với khán giả, anh Hồ Cương Quyết đã có những trao đổi thẳng thắn, thân tình mọi người có mặt trong buổi chiếu phim, có nhiều người nhân dịp này đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ của họ trước những nỗ lực của anh khi mang thông điệp của bộ phim đi khắp nơi nhắm khơi dậy trong mỗi người tình yêu quê hương đất nước cũng như kêu gọi mọi người cùng chia sẻ, giúp đỡ ngư dân trong điều kiện, khả năng của mình. Số tiền quyên góp của bà con tại thành phố Erfurt thu được là 1500 Euro, đặc biệt Đồng Tâm Phủ của cô Huyền đã đóng góp 500 Euro trong tổng số tiền ủng hộ này.

Buổi chiếu phim tại thành phố Erfurt có lẽ sẽ thành công hơn nếu như không có những hành động cản trở, gây khó khăn, vu khống nhằm làm nhiễu loạn thông tin của một số cá nhân và đặc biệt là ông Hoàng Văn Phúc, chủ tịch BCH hội Người Việt tại thành phố Erfurt. Ông Hoàng Văn Phúc đã ra thông báo và cho yết thị ở khắp nơi với những thông tin không xác thực với mục đích ngăn cản mọi người đến xem phim và quyên góp ủng hộ ngư dân.
Hành động này của ông Hoàng Văn Phúc, chủ tịch BCH hội người Việt tại thành phố Erfurt đã bị anh Hồ Cương Quyết gọi là hành động tiếp tay cho quân bành trướng Trung Quốc một lần nữa bắn vào những ngư dân khốn khổ của mình.

Tuy vậy, thịnh tình của những bà con ủng hộ buổi chiếu phim ở đây mới là điều quan trọng, hàng tiếng đồng hồ trao đổi, gặp gỡ sau buổi chiếu phim đã nói lên điều đó. Anh Quyết đã rơi nước mắt trước nhiệt tình của bà con Việt Nam ở Erfurt, đặc biệt của cô Huyền, người đã không ngại tổ chức một nghi thức cầu nguyện, chúc bình an cho công việc đầy nhân đạo của anh Quyết, khi làm bộ phim “Hoàng Sa: Nỗi Đau Mất Mát” và cả những hoạt động sau này.

Chúng tôi ra về khi đã bắt đầu một ngày mới, khởi hành lúc 2h30 phút sáng và cuộc hành trình dài hàng trăm km khiến chúng tôi khá mệt mỏi nhưng tràn ngập niềm vui.

Chúng tôi khao khát gặp lại nhau vào một ngày không xa. Chúng tôi tin rằng những hành động cụ thể, thiết thực của chúng tôi sẽ thành sự thật, không phải vì chúng tôi có khả năng đạt được, mà bởi vì những người bạn của chúng tôi (bạn cũ và bạn mới) sẽ là cơn gió chấp cánh cho chúng tôi.

Nguồn: Danluan
vuitoichat is_online_now  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	500_thumb.jpg
Views:	15
Size:	24.8 KB
ID:	437703  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11195 seconds with 11 queries