Quote:
Originally Posted by yukon 1
Ôi các bác có thể là biết một mà không biết 2 , có thể MINH TRÊN KHÔNG là vũ khí bí mật mà CSVN vừa mới chế tạo ra bằng khối óc san1g tạo khoai mì đó các bác ạ . me cái cây gậy tầm vong mà chúng còn sáng tạo ra được vũ khí thọc rớt B52 nưả còn nói gì LOL  
|
Vâng đôi lúc biết 1 mà lại tốt hơn là biết 2. Vì
1. Vũ khí của cả miền Nam và miền Bắc dùng để giết nhau không phải là vũ khi do bọ óc văn minh của người Việt làm ra mà do các quốc gia đàn anh cung cấp.
2. Việt Nam thời đó cái có thể chế tạo bay trên trời chỉ là
Con Diều Giấy (
Kite), còn nhừng cái khác bay được đều do Mỹ, Nga cung cấp
3. Tới ngay năm 75, nhiều quân đội Việt Nam (như Cảnh Sát, Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn, Nhân Dân Tự Vệ v.v) vẫn còn dùng Carbin M-1. Nghĩa là ngay tới Carbin M-2 cũng hiếm, và mãi sau này lính Ngụy loại tác chiến mới được thay Carbin M-1 & M-2 bằng M-16.
Mấy cô cậu mới lớn lên trên nước Mỹ (hoặc nước ngoài) nên không biết lính Ngụy phải dùng Carmin M-1, M-2, Garand M1, súng phà (single shot shot gun), Thompson v.v để thi bắn với AK-47
Cho nên nếu bạn mà chỉ biết 1 thì đúng là thần đồng, đờ chửi bậy