Sao không để nhà báo tự do đi phỏng vấn những bà Mẹ "anh hùng liệt sĩ" gì đó xem họ đã trãi qua những gì, cống hiến những gì và được gì ngày hôm nay còn hay hơn. Năm xưa vì quá nhân đạo cho nên chính phủ VNCH đã không san bằng mãnh đất Củ Chi này chứ có gì mà hay ho. Nếu đổi ngược lại là bọn CSBV thì một người dân nơi đó cũng không còn mạng.
Bao nhiêu năm qua rồi chẳng những là không gầy dựng được gì cho đất nước, mà còn đưa đất nước dần dần đi vào tuyệt lộ. Mang những cái chiến tích mà không ai coi nặng này lên báo để làm gì? Có phải là tự mình tát vào mặt mình hay sao? Dân du lịch thì chỉ muốn đi xem danh lam, thắng cảnh. Họ muốn xem mấy cái ổ chuột này họ vào thứ nhất là vì hiếu ký. Thứ hai nữa là họ muốn xem cái bọn CS khi xưa sống sung sướng như thế nào trong những cái hang Chuột đó thôi. Đã có ai khen tiếng nào chưa, hay là tự biên rồi tự diễn nữa? Đúng là tào lao.
|