Ăn thì nuốt một mình và chia cho cán bộ Việt cộng, thua thì kêu gọi công nhân hy sinh, chơi vậy chơi với ai hồ. Mới hôm nọ được bọn báo Viietweekly và tên hùng KBC hải ngoại ca tụng lên tới mây xanh mà, lại còn "phấn khởi hồ hởi" quảng cáo trên KBC hải ngoại và Vietweekly, khoe khoang sẽ mở rộng taxi Mai linh vào Mỹ nữa mà, hết "hăng máu" rồi à. Đã nói rồi, bọn kia là loại "trâu trắng", chúng khen ai, tâng bốc ai là kẻ đó từ chết tới bị thương. Phá sản là vừa nhé hồ huy, đừng kêu gào nữa. Tiêu tán thòng chấm com. Tin vui cuối năm đó.
|