Thực tế, tuy chưa bắn rơi B52 nhưng chúng tôi đã phối hợp với tên lửa rất tốt để bảo vệ Hà Nội. Không quân hoạt động ban đêm làm cho đội hình địch rối loạn, tạo điều kiện cho SAM2 hạ gục B52. Còn ban ngày không quân bay để bảo vệ các trận địa, tạo điều kiện cho các đơn vị tên lửa lắp đạn, chấn chỉnh lại đội hình.
Mấy thằng mọi rợ này ngoài chuyện biết ba xạo với dân miền Bắc thì con biết gì hơn nữa. Cả Nhật Bản là một đội quân thiện chiến, đánh khắp tứ phương mà cũng chịu không nổi 2 quả boom nguyên tử của Mỹ thời đó. CSBV chịu được mấy quả hả? Đến bây giờ còn không chế nổi một thứ gì cho nên hình, nên dáng mà cứ mãi "Bố láo bố lếu".
Bao nhiêu súng đạn từ Liên Sô, Trung Cộng cũng như Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Bungary tiếp tế đổi lại bây giờ là những món nợ ngập đầu. Sao không nói đến điều kiện trả nợ là như thế nào? Là sản xuất lao động, sản xuất đỉ điếm qua nước ngoài để phục vụ trả nợ. Bán đất, nhượng biển để trả nợ. Thậm chí còn cướp của dân để triều cống cho giặc Tàu. Có gì hay và có gì giỏi sau bao nhiêu năm gọi là thống nhất đất nước đây?
Cái NHỤC trước mắt là để Tàu Cộng đạp lên mãnh đất của ông, cha mình mà vẫn gục đầu không dám lên tiếng kìa. Một con Kiến còn không dám động đến mà đòi rờ đầu Thái Tuế. Một lũ Đười Ưoi không hơn, không kém mà thích khoa môi múa mỏ để làm trò hề cho thiên hạ.
|