View Single Post
Old 12-30-2012   #8
tcnt87
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 2,047
Thanks: 110
Thanked 55 Times in 45 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 21
tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4tcnt87 Reputation Uy Tín Level 4
Default

Quote:
Originally Posted by phokhuya View Post
Từ khi Mỹ bắt đầu gia nhập vào những vụ tranh chấp trên Biển giữa Nhật và Tàu Cộng thì cái bọn hèn nhát CSVN đã giỡ ra những trò bợ đít trắng trợn này. Mặc dù bọn chúng thèm khát bơ, sữa của Mỹ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, vì để làm vui lòng quan thầy Trung Cộng, và để tỏ lòng trung thành bọn chúng đã phải chịu "Nhục" mà làm trò Khỉ. Nói đến chuyện khác thì bọn CSVN có lẽ làm không ra trò trống gì, nhưng làm trò Khỉ thì chẳng cần luyện tập thì bọn chúng luôn được chiếm giải nhất.
Lúc xưa thì hô hào chống Mỹ cứu nước. Sau đó thì không ngại ngần xếp hàng, xếp lớp sang Mỹ để xin ăn. Bọn chúng là như thế, xin không được thì quay sang bêu xấu. Điển hình như là vị phó Thủ Tướng người Đức gốc Việt vừa qua. Khi bọn này không níu kéo được sự đồng tình của ông ta, thì ngay lập tức có nhiều bài báo của CSVN mang ông ta ra để mà chê trách đủ điều. Nhưng trên thực tế thì như thế nào? Xin thật lòng hỏi một câu là "Khi nào thì Việt Nam mới được bước sang một niên kỷ mới?"
Lạ lùng thay khi nhìn lại sự cai trị của bọn quân phiệt CSVN ngày nay. Dân là thế lực thù địch, và địch thì lại là người anh em tốt với phiên bản "Môi Hở Răng Lạnh". Nhìn lại những thế hệ sau này kể từ sau cuộc chiến họ trở thành như thế nào? Có rất nhiều học sinh ưu tú, nhưng lại không là thân nhân của cán bộ, Đảng viên nhà nước cho nên tương lai họ chấm dứt kể từ đó sau khi tốt nghiệp. Còn những học sinh con ông, cháu cha thì chữ nghĩa không đầy trang giấy lại trở thành những kẻ "Cầm cân...vẫy mực". Một đám dốt nát lại sanh ra thêm một đám dốt hơn thì xã hội Việt Nam sẽ đi về đâu? 10 năm nữa,, hay 20 năm hoặc xa hơn nữa Việt Nam vẫn được xếp vào 10 hạng đẩu thế giới về sự lạc hậu và dân trí nghèo nàn. Đây chính là Top Ten trong hàng Tan Top.
"Lạ".......Cái lạ của Việt Nam là không biết học hỏi và trau dồi kiến thức .
"Siêu"......Việt Nam CS có một chuyện rất siêu việt là "Nổ".
"Khủng"...... Chuyện kinh khủng nhất của VNCS là "Hèn với giặc, và ác với dân"
Một đất nước được gắn đến 3 "Sao" tồi tệ nhất thì con dân của họ sẽ tiến bộ đến đâu? Và rồi Việt Nam sẽ đi về đâu?
:handshake ::handsha ke:

Còn về đâu nửa, chắc chắn là xuống hố cả nút, xếp hàng cả ngày rồi. Hy vọng sau 6 tháng đầu năm 2013 cả nước sẻ sụp đổ kinh tế, kéo theo sụp đổ chính trị. Điều quan trọng là những người dân VN trong nước phải tự mình cứu lấy mình, đứng lên biểu tình đòi giãi tán cái quaí đãng csvn, và nhà nước ươn hèn với giặc, ác với dân. Đừng hy vọng hoặc chờ đợi một phép lạ nào xãy ra với mình cả. Hãy nhớ rằng: tự do không thể tự dưng mà có, mà phải tranh đấu, hy sinh mới có được.
tcnt87_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08814 seconds with 10 queries