Tướng Vịnh hào sảng: "Nhiều người đặt câu hỏi: Liệu Việt Nam có thể bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ? Chúng ta tự tin trả lời: Hoàn toàn có thể được!" Tiếc rằng chiếc găng tay nhung rách toạc ngay rồi, bởi chưa thể nói đến chuyện "bảo vệ" nếu chưa lấy lại được những gì đã bị đánh cắp, đánh cướp. Muốn biết mất cái chi thì xem lại thống kê chi tiết mà ông Thanh đưa ra là rõ. Nói cho đúng ra, chúng ta đã và đang không thể bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Nói như tên này thì chắc chắn là không giữ được lãnh thổ. Nếu đã không giữ được thì tại sao không bán luôn, may ra thì vẫn còn được huê hồng một chức vụ tương đương khi Tàu Cộng làm chủ.
Những gì bị mất thì không thể lấy lại được. Và rồi những gì chưa mất cũng sẽ chẳng giữ được. 70-80 năm rèn luyện....nghe thật là tức cười cho những tên bất tài, vô dụng này. Đây là lời nói trước bao triệu dân hay sao?
|