Những nơi như vậy bây giờ tràn lan khắp nơi trên những nước tự do. Đám người này từ đâu đến nếu không phải là của đám khốn kiếp CSVN đưa sang. Buôn lậu, và rửa tiền bắt đầu hoành hành từ khi bọn CSVN giở cái trò mở cửa để chào đón "Việt Kiều" về thăm quê hương. Nhưng thật ra thì cánh cửa vào rất nhỏ hẹp, và cánh cửa ra thì rất to lớn. Chỉ trong vòng 10 năm qua đã có bao nhiêu người Việt định cư trên những đất nước tự do? Những người không cần phải trãi qua những mất mát tận cùng như bao năm về trước. Không phải dấn thân vào cửa chết để đi tìm sự sống. Trừ những trường hợp là cựu quân nhân VNCH thì đại đa số là đám người nào đây? Họ qua đây không cần phải tảo tần và vật lộn với cuộc sống như bao người khác. Vốn liếng tiếng Anh chỉ võn vẹn hai từ "Hello" và "Good bye". Tuy nhiên, họ nghiễm nhiên trở thành những ông bà chủ của những căn tiệm, nhà hàng v.v.... trong một thời gian rất ngắn. Tiền bạc ở đâu để họ có thể trở mình trong thời gian ngắn ngủi như vậy? Đây chính là những cơ sở kinh tài của bọn CSVN. Là những cứ điểm để bọn chúng rửa tiền. Song song với những chuyện này bọn chúng còn tạo ra những chuyện khác như trồng cần sa chẳng hạn. Chuyện đổ bể ra thì toàn là những tên vừa ở VN mới qua hoặc là dân đi lậu. Cộng đồng người Việt hải ngoại vô tình lại bị gọp chung vào để....xử. Cái đám người "Vô Liêm Sĩ" này thật sự đã làm cho người Việt Nam bị Xấu Hổ Chốn Người.
|