View Single Post
Default Phạm Băng Băng thường bị mẹ đánh bầm tím
Old 12-27-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
"Nữ hoàng thị phi" kể lại, ngày còn nhỏ, cô thường xuyên bị mẹ đánh đòn rất đau.

Nhắc lại tuổi thơ của mình, Phạm Băng Băng nhớ nhất là những trận đòn của mẹ. “Mẹ đã đánh tôi là phải đánh thật đau. Thứ nhất vì tôi bướng bỉnh, hai là vì bà ấy cũng nóng tính. Bà thường lấy 5,6 cái móc quần áo chập vào nhau để đánh tôi, đánh đến nỗi chúng gãy cả, mỗi lần như vậy trên người tôi đều bầm tím và bị thương” – nữ diễn viên kể lại.


Phạm Băng Băng và mẹ tại một lễ trao giải.

Cùng với tính cách bướng bỉnh nên hay bị mẹ đánh, Phạm Băng Băng còn thường xuyên đánh nhau với con trai. Cô kể lại, có lần nhìn thấy một bạn trai trong lớp ăn hiếp bạn gái, cô bực tức đến nỗi thuận tay ném thẳng đồ vật đang cầm trong tay vào đầu cậu bạn,khiến cậu ta bị chảy máu đầu.

“Sau đó, cứ nhìn thấy tôi là các bạn trai trong lớp đều sợ sệt”.

Mẹ của Phạm Băng Băng – bà Trương Truyền Mỹ là một diễn viên múa. Hiện bà là hiệu trưởng trường nghệ thuật mang tên Phạm Băng Băng. Giống như mẹ của Lưu Diệc Phi, Trương Truyền Mỹ thuộc top những bà mẹ của sao nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc.


Phạm Băng Băng luôn biết ơn sự dạy dỗ nghiêm khắc của mẹ đối với mình: “Nếu không có sự nghiêm khắc của mẹ tôi ngày đó, chắc cũng không có tôi ngày hôm nay!”. Những lần bà Truyền Mỹ có mặt tại các lễ trao giải, Phạm Băng Băng đều mời mẹ lên bục nhận giải cùng với mình.


Theo VTC News
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1-45.jpg
Views:	15
Size:	9.7 KB
ID:	433668  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10362 seconds with 11 queries