Trong đợt xâm chiếm Campuchia tụi Việt cộng cũng gian ác không thua Pol Pot. Bắt được tên lính Khmer Đỏ nào là tụi nó cắt hết gân tay gân chân rồi khiêng vô rừng bỏ thí cho nạn nhân chết dần chết mòn vì không thể đi đứng bò lết gì được nữa.
Đoạn này tôi không tin lắm vì em trai tôi tham chiến ở Campuchia từ năm 1983-1986 và theo lời kể về chiến tranh ở bên đó , tôi không nghe và nếu có thì nó chỉ xảy ra đơn phương ở một khu vực nào đó của cuộc chiến
Nếu muốn giết tù binh thì bắn cho nó một phát rồi thẩy vào hố chôn, chứ tội vạ gì phải khiêng nó mang vào rừng( đầy mìn ) để bỏ ?? người viết này là dân VN hay tay chân của bọn tàu khốn nạn , chính tụi nó xúi nhừng thằng chop bu như Polpot(gốc tàu ) tàn sát dân tộc miên trong suốt những năm tháng cầm quyền
Last edited by ongdiacon; 12-25-2012 at 15:08.
|