Cái bọn mọi rợ Trường Sơn kia bây giờ lại muốn chối luôn cả cái DỐT đặc của mình đi bày trò....giải mã, giải pháp nữa hay sao đây?Từ trước năm 1975 làm gì có từ "Loạn Chuẩn".
“Theo quy định của bộ thì “nước Mỹ” phải viết là “nước Mĩ”
Hèng gì tên người ta đẹp đẽ như là Thúy thì nó viết là Thúi. Bộ này chắc là "Bộ Thất Học", và người cầm đầu bộ này là Chi bộ của Đảng CSVN.
Hiện nay, các phương tiện truyền thông cũng sử dụng i và y lộn xộn.
Lộn xộn là vì cái đám ngu si, đần độn CSVN cứ vinh danh cái gọi là "Đỉnh Cao của Trí Tệ" ra để mà làm....liều. Xã Hội Chữ Nghĩa mà cả đám chóp bu đều là những thằng dốt đặc lỗ đít thì làm sao có được một nền giáo dục thập toàn cho được. Xin lỗi nói một câu "Khi nào CSVN còn thì dân trí và văn hóa Việt Nam sẽ còn....xuống thấp hơn bao giờ hết".
|