Quote:
Originally Posted by nanny12
"Mìn trên không chống oanh tạc cơ B-52"...What a joke!
SO STUPID!!!
|
Danh từ
Mìn Trên Không là lần đầu tiên tôi được nghe, nhưng không phải vậy mà tôi cũng nổ bậy. Vì theo tôi nghĩ và dịch sát nghĩa dựa theo danh từ thì
Mìn có nghĩa là một vật có chứa thướpc nổ làm nổ tung
Trên Không chắc không cần phải giải nghĩa cũng biết là vật cao hơn mặt đất.
Và nếu tôi gom chung hai nghĩa lại của chừ
Mìn Trên Không thì tôi hiểu là
đầu đạn được bắn lên không trung tới một độ nào đó lại
PHÁT NỔ giống như mìn, và mảnh đạn bắn trúng Dĩa Bay. Chỉ đơn giản vậy thôi đâu có gì mà mình NỔ bậy
Còn vấn đề
Đầu Đạn được bắn tới điểm nào đó lại
Phát Nổ thì có quá nhiều trong chiến tranh cả trên dưới 100 năm nay.
Trong chiến trường Việt Nam ngoài nhừng trái bom của Mỹ thả xuống đầu dân Việt miền Bắc, miền Nam cũng được hưởng nhừng đạn pháo B-40, B-41.
Ngoài ra còn có M-79 làm việc gần giống như lựu đạn nhưng được bắn bằng súng M-79 (hừu hiệu hơn súng có gắn dụng cụ phóng lựu) viên đạn M-79 được bắn đi rất xa, và phát nổ sau khi đã quay đủ số vòng (khi đụng vào 1 vật).
Hiện giờ, nước Mỹ còn tân tiến hóa nhừng loại vũ khi cá nhân còn rùng rợn hơn nhừng loại B-40, B-41, M-79 v.v của thời cổ lỗ hũ ngày xựa
Bây giờ Mỹ có loại đại khái cũng giống như M-79, nhưng nó có gắn hệ thống ống nhòm, có phần điều khiển vị trí nổ mà không cần phải đụng vô bất cứ vật nào. Thí dụ như với M-79 muốn cho nổ một nhóm người nấp sau bức tường thì phải bắn vô bức tường, còn với loại vũ khí mới sau này có thể đo và bắn qua cửa sổ, lỗ hổng và đầu đạn sẽ phát nổ giừa không trung sau bức tường
OK... tôi viết đây không phải khen chê Việt Cộng hay Việt Kiều, mà viết để khuyên các bạn đừng cứ cái gì liên quan tới Việt Cộng là chê là chửi