View Single Post
Default Chồng 30 tuổi sống như ông cụ 70
Old 12-23-2012   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 73
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Hai năm nay tình hình khó khăn, tôi phải “nuôi” nốt cả chồng, cứ đến tháng lĩnh lương lại phải chuyển bớt sang tài khoản của anh một ít.

Mới 34 tuổi, hai đứa con còn đang tuổi mẫu giáo, gia đình còn chồng chất khó khăn, chưa có gì vững chắc cả, nhưng chồng tôi đã sống như một ông già 70, bình chân như vại, mặc nhiên không bao giờ lo toan điều gì.


Tôi, lấy chồng 7 năm là 7 năm một mình xoay sở với kinh tế gia đình, con cái, đối nhân xử thế nội ngoại hai bên. Lúc lương còn kha khá, đủ tiêu thì tôi còn chỉ phải lo riêng cho con. Hai năm nay tình hình khó khăn, tôi phải “nuôi” nốt cả chồng, cứ đến tháng lĩnh lương lại phải chuyển bớt sang tài khoản của anh một ít.


Anh thì cứ thản nhiên sống chậm như thế, cứ như mình đứng ngoài guồng cuộc sống đang xoay trở hàng ngày hàng giờ. Nửa năm nay công ty anh không có việc, anh được nghỉ không lương, nhưng cũng chẳng hề sốt ruột gì: cứ sáng đúng 7 giờ vẫn bê con sang bà ngoại gửi, sau đó cả ngày về nhà nằm đọc sách rất tận hưởng. Tôi kiếm việc đúng ngành nghề, bảo anh đi làm tạm nhưng anh nhất quyết không. Lúc nào cũng bảo chờ, tôi chẳng biết là sẽ chờ đến bao giờ nữa.


Thú thực, người ngoài nhìn vào không hiểu gốc rễ thì bảo có ông chồng sống điềm tĩnh như tôi là sướng, cuộc sống an nhàn. Nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải một mình bươn chải với đời, thật đúng là “có chồng hờ hững cũng như không”.


Có lúc, tôi thấy anh thật hèn kém; có lúc, tôi thấy thoáng chút khinh khi bởi chồng chẳng làm được việc gì cho vợ con, mà lại không cảm thấy như thế là nhục, là kém.


Nhưng dù tôi có nói căng đến mức đấy, chồng tôi cũng vẫn cứ trơ ra.


Giúp tôi với, chẳng nhẽ tôi phải bó tay với chồng mình?

Nguyễn Minh Ngọc (Đà Nẵng)

Ảnh minh họa


Đáp: Thời đại bây giờ, quan điểm xã hội đã thay đổi và cởi mở hơn thời trước. Việc kiếm tiền, lo kinh tế cho gia đình không còn là gánh nặng của riêng đàn ông cũng như việc chăm sóc, nuôi dạy con cần đến sự san sẻ từ hai phía.

Vừa phải vật lộn xoay xở về kinh tế, cũng không được chồng hỗ trợ công việc nhà, nuôi dạy con trong suốt nhiều năm trời, hẳn chị đã cảm thấy quá mệt mỏi, chán chường. Cả một thời gian dài chồng chị đã quen với việc ung dung nhàn nhã để cả gia đình cho vợ gánh vác, sức ì rất lớn, không dễ dàng gì thay đổi nếu không có một cú thúc mạnh mẽ.

Cú thúc để tạo sự thay đổi này có lẽ sẽ đi kèm nỗi đau, khi chồng chị phải bước ra khỏi vùng an nhàn của anh ấy để gánh lấy thử thách của người làm cha, làm chồng, chăm lo cho gia đình mình.

Thử thách nào có thể khiến chồng chị thay đổi? Tùy theo hoàn cảnh của mình, chị có thể suy nghĩ và đưa ra quyết định. Đó có thể là trao đổi với anh ấy về việc thu nhập chị giảm sút, không có tiền cho chồng tiêu vặt, cả gia đình phải sống trong hoàn cảnh khó khăn, các con không được ăn uống thoải mái, dùng đồ đẹp như trước… Trải nghiệm này sẽ không dễ chịu gì, các con chị có thể la khóc, bất mãn… nhưng đó là điều anh ấy cần phải chứng kiến, để cảm thấy có trách nhiệm và thúc đẩy anh ấy hành động.

Trong trường hợp chồng chị vẫn không thay đổi, chị có thể nghĩ đến việc ly thân, đề nghị chồng có việc làm, thể hiện trách nhiệm với gia đình. Nếu thực sự anh ấy còn thương yêu vợ con, anh ấy sẽ phải thay đổi.

Những giải pháp trên có thể dẫn đến những xáo trộn lớn trong cuộc sống gia đình chị, nhưng nếu không có những biện pháp mạnh, hẳn ông chồng chị sẽ tiếp tục ung dung thôi.

Chúc chị có quyết định sáng suốt!

Ths tâm lý Phạm Văn Hùng
Kienthucnet
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	cafengoctung3 (2).jpg
Views:	11
Size:	28.1 KB
ID:	432973  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08725 seconds with 11 queries